
HLV Kim Sang-sik phản ứng với quyết định của trọng tài.
Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines đã mở đầu với nhiều căng thẳng dành cho đội tuyển áo đỏ.
Ngay trong 20 phút đầu trận, HLV Kim Sang-sik không giữ được bình tĩnh trước quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Muhammad Usaid. Phút 16, trọng tài này cho rằng hậu vệ Võ Anh Quân để bóng chạm tay trong tình huống phòng ngự và thổi phạt U23 Việt Nam. HLV Kim Sang-sik đã phản ứng dữ dội bằng những tiếng hét và động tác chỉ tay đầy giận dữ vào đầu trọng tài, khiến ông phải nhận thẻ vàng cảnh cáo đầu tiên tại giải.
Trước đó, U23 Việt Nam cũng có những pha bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 8, Đình Bắc sút trúng cột dọc sau đường chuyền của Văn Khang. Đến phút 11, Anh Quân tung cú vô-lê đẹp mắt nhưng bóng một lần nữa đi trúng cột khung gỗ. Hai tình huống liên tiếp bị từ chối bàn thắng cùng quyết định trọng tài gây tranh cãi đã tạo thêm áp lực tâm lý cho các cầu thủ áo đỏ.
Phía bên kia, U23 Philippines đã tận dụng cơ hội để có bàn mở tỷ số.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam thể hiện tinh thần kiên cường với bàn gỡ hòa của Đình Bắc. Sang hiệp hai, Xuân Bắc bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 và đó cũng là bàn thắng quyết định.
Các điều chỉnh nhân sự hợp lý cùng lối chơi kiểm soát chặt chẽ vào những phút cuối đã giúp tuyển Việt Nam hóa giải các đợt tấn công cuối cùng của đối thủ.
Chiến thắng này khẳng định tinh thần kiên cường và sự điều chỉnh hiệu quả từ ban huấn luyện, giúp U23 Việt Nam vượt qua khó khăn và giành vé vào chung kết.