
HLV Kim Sang-sik xin lỗi cổ động viên Việt Nam sau thất bại trên đất Malaysia. Ảnh: VFF.
ĐT Việt Nam "Vỡ Trận" Vì Thiếu Vắng Trụ Cột
Trong trận đấu vừa qua, ĐT Việt Nam đã có một hiệp một tương đối ổn định về mặt chiến thuật, dù liên tục phải chống đỡ những pha tấn công từ đối thủ. Với sự góp mặt của 9 cầu thủ nhập tịch, Malaysia đã tạo ra sức ép khủng khiếp ngay từ đầu. Nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Filip Nguyễn, lưới của ĐT Việt Nam có lẽ đã rung lên ngay trong hiệp một.
Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, khi hai trụ cột phòng ngự vắng mặt, hàng thủ của ĐT Việt Nam đã không còn duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Malaysia nhanh chóng tận dụng lợi thế này để ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong nửa đầu hiệp hai. Dù đã rất nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, ĐT Việt Nam vẫn không thể làm gì hơn khi đối thủ tiếp tục ghi thêm một bàn thắng nữa vào phút cuối, ấn định tỷ số 4-0 đầy bất ngờ.
HLV Kim Sang-sik: "Đây Là Sai Lầm Của Tôi"
Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã không ngần ngại nhận lỗi về mình: "Trước hết, với tư cách là HLV trưởng, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới các cổ động viên đã không quản ngại đường xa đến cổ vũ đội tuyển tại Malaysia, cũng như tất cả những người hâm mộ đã theo dõi trận đấu qua truyền hình. Trong hiệp một, đội tuyển thực hiện đúng chiến thuật, nhưng bước sang hiệp hai, sự thiếu vắng của hai cầu thủ phòng ngự chủ chốt đã khiến chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc duy trì cấu trúc đội hình và tổ chức phòng ngự. Đây có thể nói là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thất bại của chúng tôi hôm nay."
Ông cũng thừa nhận về sự khó khăn của các cầu thủ Việt Nam khi thể lực không ở trạng thái tốt nhất do lịch thi đấu dày đặc tại V-League. Đặc biệt, HLV Kim nhấn mạnh rằng 5 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã thi đấu vượt ngoài dự đoán của ban huấn luyện, tạo ra nhiều thách thức lớn cho ĐT Việt Nam.
Hướng Tới Trận Lượt Về: Hy Vọng Lội Ngược Dòng
Dù thất bại đậm, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng lội ngược dòng của ĐT Việt Nam trong trận lượt về tại Hà Nội: "Malaysia đã mạnh lên rất nhiều nhờ sự bổ sung các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, bóng đá luôn đầy bất ngờ và cơ hội. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tại Hà Nội, và tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể lội ngược dòng, bù đắp lại khoảng cách 4 bàn thua trong trận đấu vừa qua."
Ông khẳng định toàn đội sẽ rút ra bài học từ trận thua này để chuẩn bị tốt hơn cho lần tái đấu. Đây là chiến thắng đầu tiên của Malaysia trước Việt Nam sau hơn 10 năm, một dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của "Những chú hổ Malaya". Với 6 điểm và vị trí dẫn đầu bảng F, Malaysia đang tạo ra áp lực rất lớn cho ĐT Việt Nam.