
Trên các khán đài sân Suita City, các cổ động viên Indonesia đã giành chiến thắng tuyệt đối bằng một màn trình diễn cổ vũ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, dưới sân, đội tuyển của họ đã phải nhận thất bại nặng nề 0-6 trước một Nhật Bản quá vượt trội.
Ngay từ trước khi bóng lăn, người hâm mộ đội quân Garuda đã biến một góc sân vận động tại Osaka thành một "chảo lửa" thực sự. Dù chỉ được cấp 3.000 vé chính thức, số lượng cổ động viên Indonesia có mặt dường như còn đông hơn thế rất nhiều. Họ đã tạo nên một bầu không khí đáng kinh ngạc, khiến các cầu thủ có cảm giác như đang được thi đấu trên sân nhà.
Điểm nhấn ấn tượng nhất là những màn cổ vũ được dàn dựng công phu. Ở khán đài tầng trên, một màn "koreo" với hai màu đỏ - trắng của quốc kỳ được tạo ra một cách đẹp mắt. Trong khi đó, ở tầng dưới, một tấm "tifo" (băng rôn lớn) được giăng ra đầy tự hào, thể hiện tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện dành cho đội tuyển.
Thế nhưng, ngọn lửa cuồng nhiệt đó đã không thể truyền đến đôi chân các cầu thủ. Dưới sân, Indonesia đã có một trận đấu đáng quên. Họ hoàn toàn bất lực trước lối chơi pressing và tấn công tốc độ của Nhật Bản. Suốt 90 phút, đội quân Garuda chỉ kiểm soát bóng chưa đến 30% và thậm chí không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương.
Kết quả là một thất bại toàn diện 0-6, với các bàn thắng của Daichi Kamada (cú đúp), Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino và Mao Hosoya.
Kết quả trận đấu là một thất bại nặng nề về mặt chuyên môn, nhưng hình ảnh về những tấm tifo, những màn koreo rực rỡ và tinh thần không bỏ cuộc của người hâm mộ chính là điểm sáng đáng tự hào nhất. Họ đã thua trên sân cỏ, nhưng chắc chắn đã chiến thắng trên các khán đài.