![]() |
Selassie là con của một người đàn ông Ethiopia mang tên Chamola. Ông Chamola chuyển tới Tiệp Khắc (cũ) để theo học trường đại học y tại đây. Sau đó, ông yêu và cưới một người phụ nữ địa phương là Jana rồi sinh ra Selassie. Ngay từ nhỏ, chàng trai sinh năm 1986 này đã là một “sự khác biệt” vì ở Tiệp Khắc có rất ít người da màu, và càng ít người lai giữa châu Phi và châu Âu như anh.
Selassie học rất giỏi giống như cha mình. Anh suýt từ bỏ bóng đá để đi học đại học. Song cuối cùng, Selassie quyết định chuyển đến Velke Mezirici - CLB khi ấy đang chơi tại giải hạng tư tại CH Czech. Đến năm 2007, Selassie gia nhập Slavia Prague và được gọi vào ĐT U-21 CH Czech. Cùng năm đó, anh có màn ra mắt và trở thành cầu thủ gốc châu Phi đầu tiên khoác lên mình chiếc áo CH Czech.
![]() |
Sự nghiệp của Selassie đi lên sau khi anh rời Slavia Prague tới Slovan Liberec. Ngôi sao sinh ra ở thành phố Trebic này được đánh giá là một trong những hậu vệ phải hay nhất đang chơi tại giải VĐQG CH Czech. Với phong độ ấn tượng đã thể hiện trong chiến dịch 2011/12, Selassie lập tức lọt vào tầm ngắm của HLV Michal Bilek.
Bilek triệu tập Selassie cho EURO 2012 và tin tưởng giao cho anh một vị trí trong đội hình xuất phát. Selassie trở thành một hiện tượng tại ngày hội bóng đá trên đất Ukraine/Ba Lan khi thi đấu chắc chắn và có khả năng lên công về thủ rất đều đặn. Anh được kì vọng sẽ khóa chặt Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha ở trận tứ kết rạng sáng mai.
“Tôi thực sự vui vì mình luôn là một sự khác biệt tại CH Czech”, Selassie phát biểu. “Điều đó khiến tôi trở nên nổi bật. Nhưng mặt khác, đó lại là một bất lợi nếu tôi chơi tệ. Bởi khi ấy, người ta sẽ chú ý tới tôi nhiều hơn”.
Nếu Selassie làm Ronaldo im tiếng, anh sẽ càng nổi bật và còn có thể được các CLB lớn chiêu mộ. Selassie khi ấy sẽ đưa được sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới.
Ngọc Khánh |
00:00 30/11/-0001
















