Khi Jules Kounde lao về phía cột cờ góc trong niềm hân hoan tột độ sau cú đánh đầu tung lưới Eintracht Frankfurt, và chỉ ít phút sau lại tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số để ấn định chiến thắng 2-1 cho Barcelona ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League, hình ảnh đó không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân.
Đó là sự phản chiếu chân thực nhất cho một "Los Blaugrana" dưới triều đại của Hansi Flick: Đầy bất ngờ, giàu cảm xúc, đôi khi vận hành dựa trên những khoảnh khắc "điên rồ" nhưng luôn rực lửa khát khao chiến thắng.
Rạng sáng thứ Tư tại Camp Nou theo giờ Việt Nam, gã khổng lồ xứ Catalan thêm một lần nữa chứng minh tập thể này là những kẻ thách thức định mệnh, biến khởi đầu chệch choạc thành cái kết đầy ngọt ngào.
Câu chuyện về cú đúp của Jules Kounde mang đậm màu sắc của sự trớ trêu nhưng cũng đầy thú vị. Một hậu vệ biên, cái tên vốn dĩ có nhiệm vụ chính là ngăn chặn đối phương, lại trở thành người hùng giải cứu đội bóng bằng hai pha dứt điểm trong vòng cấm.
Thậm chí, sự thành thật của cầu thủ người Pháp khi thừa nhận bàn thắng thứ hai chỉ là một "tai nạn" khi anh cố chuyền bóng, càng tô điểm thêm cho sự ngẫu hứng của trận đấu. Tuy nhiên, trong bóng đá, may mắn thường chỉ mỉm cười với những kẻ dám dấn thân.
Việc Jules Kounde có mặt ở vị trí đó, sẵn sàng đón đường chuyền của Lamine Yamal, là minh chứng cho triết lý tấn công tổng lực mà Hansi Flick đang áp đặt: Mọi vị trí đều có thể trở thành mũi nhọn, và mọi khoảng không gian đều là cơ hội.
Chiến thắng 2-1 trước đại diện nước Đức đánh dấu lần thứ bảy trong mùa giải này Barcelona lội ngược dòng thành công, và là lần thứ tư liên tiếp câu lạc bộ làm được điều đó. Con số này là một tấm huy chương hai mặt.
Một mặt, nó khẳng định bản lĩnh thép của "Los Blaugrana". Họ không còn là tập thể dễ vỡ mộng, buông xuôi khi nhận bàn thua sớm như những mùa giải trước. Tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng đã trở lại, biến Camp Nou thành một pháo đài nơi niềm tin không bao giờ tắt.
Nhưng ở mặt còn lại, thói quen để thủng lưới trước là một tín hiệu báo động đỏ. Việc để Eintracht Frankfurt dẫn bàn ở phút 21, hay trước đó là những trận đấu vất vả với Chelsea và Club Brugge, cho thấy hệ thống phòng ngự dâng cao của Hansi Flick vẫn còn những lỗ hổng chết người.
Tuy nhiên, sự mạo hiểm này dường như là một lựa chọn có chủ đích. Để hiểu rõ sự chuyển mình của Barca hiện tại, cần đặt nó lên bàn cân với quá khứ gần. Mùa giải 2022-23, Xavi Hernandez đưa Barca lên ngôi vô địch La Liga với biệt danh "đội bóng 1-0", nơi sự thực dụng và chắc chắn được đặt lên hàng đầu.
Đó là một danh hiệu của sự hiệu quả, nhưng thiếu đi sự quyến rũ. Ngược lại, Hansi Flick đang hồi sinh linh hồn của Johan Cruyff, người từng tuyên bố thà thắng 5-4 còn hơn thắng 1-0. Những thống kê biết nói đã chỉ ra rằng, dù để thủng lưới nhiều gấp đôi so với thời Xavi, nhưng số bàn thắng khổng lồ mà các học trò của Flick tạo ra đã mang lại sự phấn khích tột độ cho người hâm mộ.
Cules đến sân không chỉ để xem chiến thắng, họ đến để thưởng thức một bữa tiệc bóng đá tấn công, nơi rủi ro được chấp nhận như một phần của cuộc chơi. Chính sự thay đổi về tư duy này đã tạo nên sự khác biệt lớn nhất: Niềm tin.
Dù đang đứng thứ 14 tại Champions League và phải đối mặt với những áp lực nhất định, nhưng không khí tại Barcelona lúc này hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách 4 điểm tạo ra trước đại kình địch Real Madrid tại La Liga là minh chứng cho sự ổn định trong lối chơi đường dài.
Quan trọng hơn, sự hoảng loạn từng thấy ở những phút cuối trận trong quá khứ đã biến mất. Các cầu thủ tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống của Hansi Flick. Họ hiểu rằng, ngay cả khi bị dẫn trước, chỉ cần kiên định với lối chơi pressing tầm cao và kiểm soát bóng, cơ hội sẽ đến.
Hansi Flick đã nói: “Chúng tôi có thể làm tốt hơn, và chúng tôi sẽ làm được”. Barcelona hiện tại chưa phải là một cỗ máy hoàn hảo. Họ vẫn mong manh và đôi khi cần đến vận may của những "người hùng bất đắc dĩ" như Jules Kounde.
Nhưng trong bóng đá, chính sự không hoàn hảo ấy lại tạo nên sức hút mãnh liệt. Với hai trận đấu dễ thở hơn trước mắt gặp Slavia Prague và Copenhagen, cánh cửa vào Top 8 Champions League đang rộng mở.
Nếu tiếp tục duy trì được ngọn lửa nhiệt huyết này, Barcelona của Flick không chỉ là một đội bóng đáng xem, mà còn là một ứng cử viên thực sự cho những danh hiệu cao quý, được xây dựng trên nền tảng của lòng dũng cảm và triết lý tấn công không khoan nhượng.
Để tìm hiểu thêm về Barcelona, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Barcelona: Hơn cả một Câu Lạc Bộ.












