Gabriel Jesus có mặt tại xứ Catalonia và dự khán trên khán đài Spotify Camp Nou để theo dõi Barcelona đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 5-2.
Chiến thắng ấn tượng này giúp Barcelona duy trì thành tích toàn thắng cả 3 trận tại La Liga từ đầu mùa. Tiền đạo 29 tuổi dự kiến sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm trước khi chính thức ra mắt với tư cách là tân binh thứ 6 của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hansi Flick cho hay: "Tôi có chút bất ngờ khi đội bóng có cơ hội chiêu mộ cậu ấy. Tôi thực sự yêu thích phong cách chơi bóng của Jesus, nó hoàn toàn phù hợp với triết lý của Barcelona. Cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong các trận đấu tới. Đây là một bản hợp đồng quan trọng và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Giám đốc thể thao Deco vì đã làm việc xuất sắc."
Trước khi đón Jesus, Barcelona trải qua một mùa hè bận rộn với hàng loạt tân binh chất lượng gồm Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo và Dominik Livakovic.
Dù từng đánh tiếng muốn có Julian Alvarez nhưng bị Atletico Madrid từ chối đàm phán, HLV Flick nhận định đội bóng nhiều khả năng sẽ dừng lại trên thị trường chuyển nhượng trước khi phiên chợ hè đóng cửa (hạn chót là sáng ngày 2 tháng 9, theo giờ Việt Nam).
Bất chấp việc chưa có sự phục vụ của Jesus ở 3 vòng đấu đầu tiên, hàng công của Blaugrana vẫn thể hiện sức mạnh hủy diệt khi ghi tới 12 bàn thắng.
Trong bối cảnh đội bóng thiếu vắng một số 9 thực thụ, Raphinha đã được kéo vào đá trung phong và tỏa sáng rực rỡ. Cú đúp vào lưới Rayo Vallecano nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo này lên con số 5 từ đầu mùa.
Bên cạnh màn trình diễn chói sáng của Raphinha, trận thắng Rayo Vallecano ghi dấu ấn của Lamine Yamal khi tài năng trẻ người Tây Ban Nha đóng góp 2 pha lập công, bàn thắng còn lại của Barca đến từ tình huống phản lưới nhà của đối thủ. Sau 3 trận toàn thắng, Barcelona sẽ có chuyến làm khách đến sân của Valencia ở vòng 4 La Liga vào ngày 6 tháng 9.













