Trận đấu bắt đầu với sự chủ động thuộc về các cầu thủ trẻ xứ Chùa vàng. Ngay từ phút thứ 6, U23 Thái Lan đã tràn lên ép sân và suýt chút nữa có bàn mở tỷ số khi cú dứt điểm của Jehanafi Mama đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi U23 Triều Tiên nhanh chóng lấy lại sự tập trung và tổ chức phản công sắc lẹm. Phút 19, từ một pha dàn xếp bài bản bên hành lang cánh phải, An Kyong Ung đã có mặt đúng lúc để đệm bóng tung lưới đối thủ.
Bàn thua bất ngờ khiến tâm lý của các hậu vệ Thái Lan trở nên căng thẳng và liên tục mắc lỗi vị trí. Phút 28, sai lầm tai hại trong vòng cấm đã buộc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, nơi Ri Il Song dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0.
Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự lẫn chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Hy vọng được thắp lại ở phút 52 khi Jehanafi Mama tận dụng sai lầm của hàng thủ Triều Tiên để rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn.
Trong khoảng thời gian sau đó, đội bóng áo xanh đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành Kim Ryong Ik. Thế nhưng, sự nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng đã khiến những cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua trước mũi giày các chân sút Thái Lan.
Mải mê tấn công mà không ghi được bàn thắng, U23 Thái Lan đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 86, tận dụng sơ hở khi đối phương dâng cao, Choe Kuk băng xuống tốc độ và dứt điểm tinh tế để ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 cho đội bóng Đông Á.
Thất bại này cho thấy U23 Thái Lan vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là khả năng chống phản công và sự tập trung của hàng phòng ngự. Trong khi đó, U23 Triều Tiên đã có một trận đấu thành công nhờ lối chơi kỷ luật và khả năng chớp thời cơ cực tốt.
Kết quả chung cuộc: U23 Thái Lan 1-3 U23 Triều Tiên
Cầu thủ ghi bàn:
U23 Thái Lan: Jehanafi Mama (52')
U23 Triều Tiên: An Kyong Ung (19'), Ri Il Song (28'), Choe Kuk (86')














