Hai cơ hội cuối cho "Mourinho đệ nhị"

00:24 Thứ bảy 18/02/2012

Gần một tuần sau trận thua Everton và rơi xuống vị trí thứ 5 Giải Ngoại hạng Anh, HLV A. V. Boas của Chelsea thừa nhận một thực tế đáng lo ngại: Ông không nhận được sự ủng hộ của đa số các ngôi sao “blue”.

Tuy nhiên, điều này không bất ngờ vì trước đó xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không còn kiểm soát được nội bộ Chelsea vì sự thiếu nhạy bén trong những trận đấu lớn, đối xử thiếu tình (vụ không cho Anelka và Alex đậu xe trong sân tập sau khi đồng ý cho họ ra đi) và kết quả sa sút của đội.

HLV Boas không còn nhiều thời gian để giữ chiếc ghế đang lung lay tại Chelsea

Từ một đội nổi tiếng với hàng thủ vững vàng và bản lĩnh thi đấu kiên cường, Chelsea mùa này trở nên “hào phóng” một cách khó tin, đặc biệt trên sân nhà: Thua Arsenal 3-5, Liverpool 1-2 (và bị đội này sau đó loại khỏi Cúp Liên đoàn cũng trên sân nhà) và hòa M.U 3-3 dù dẫn trước 3-0!

Kể từ khi tỉ phú R. Abramovich mua lại Chelsea vào năm 2003, “blue” chưa bao giờ văng khỏi tốp 3 giải ngoại hạng. Nhưng hiện tại, đội đứng thứ 5, bằng điểm đội hạng 4 nhưng ghi bàn kém hơn, nghĩa là hiển hiện nguy cơ lần đầu vắng mặt tại Champions League mùa sau. Vì thế, ông chủ người Nga xem ra đã hết kiên nhẫn với HLV Boas và bắt đầu liên hệ người thay thế, dù đầu mùa đã chi 15 triệu euro để phá hợp đồng của nhà cầm quân này với CLB Porto. Nhiều nguồn tin cho hay ông Boas chỉ còn 2 cơ hội cuối để giữ ghế: Phải thắng đẹp Birmingham trên sân nhà ở vòng 5 Cúp FA và giành kết quả khả quan ở trận lượt đi vòng 2 Champions League trên sân của Napoli giữa tuần sau.

Chưa biết Chelsea có thắng đẹp Birmingham (hiện thi đấu ở Giải Hạng nhất Anh) hay không nhưng với sự trở lại sau chấn thương của đội trưởng J. Terry và tiền vệ Ramires, ông Boas có thể an tâm về hàng thủ.
Trần Đoàn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục