
HAGL có khởi đầu đáng quên ở vòng 1 V.League. Ảnh: HAGL FC.
Chỉ vài tháng trước, đội bóng phố núi từng vùi dập chính đối thủ này với tỉ số 4-0, nhưng sự tương phản quá lớn hiện tại khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại về một mùa giải đầy sóng gió.
Nguyên nhân lớn nhất đến từ việc HAGL mất hàng loạt trụ cột trong mùa hè vừa qua. Những gương mặt quen thuộc như Minh Vương, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Quang Nho đều đã rời đi, trong khi các tài năng trẻ được kỳ vọng như Quốc Việt, Đức Việt hay Thanh Bình cũng không trở lại sau thời gian cho mượn. Hệ quả là đội hình hiện tại phần lớn dựa vào dàn cầu thủ trẻ non kinh nghiệm, với tới 8 nội binh dưới 25 tuổi góp mặt ở trận mở màn.
Không chỉ thiếu bản lĩnh, HAGL còn yếu thế ngay cả ở ngoại binh. Những cái tên như Fillho Jairo, Khevin Rodrigo, Conceiao Grabiel hay Silva Marciel chưa tạo ra dấu ấn đủ lớn. Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình HAGL chỉ khoảng 1,9 triệu euro – đứng áp chót V.League, thấp hơn cả SLNA hay Đà Nẵng. Điều đó phản ánh rõ thực trạng: đội bóng phố núi thiếu ngôi sao, thiếu chiều sâu và thiếu cả những cá nhân có thể xoay chuyển cục diện.
Đáng lo hơn, bản sắc vốn là niềm tự hào của HAGL cũng đang dần mai một. Thay vì lối chơi đẹp mắt, giàu cảm xúc từng níu chân khán giả Pleiku, giờ đây đội bóng trình diễn thứ bóng đá rời rạc, thiếu ý tưởng. Hàng thủ dễ mắc sai lầm, hàng công kém sắc bén, và cả trận mở màn không một lần xuyên thủng mành lưới đối phương.
Lịch thi đấu trước mắt càng thêm khó khăn, khi HAGL phải làm khách trên sân Hà Nội FC – ứng viên vô địch hàng đầu – trước khi đối mặt chuỗi trận đầy thử thách. Dù HLV Lê Quang Trãi khẳng định “không lo rớt hạng”, thực tế là đội bóng phố núi đang đối diện nguy cơ thật sự.
Tuy vậy, khủng hoảng cũng mở ra cơ hội trưởng thành. Nếu dàn cầu thủ trẻ biết biến áp lực thành động lực, giữ vững tinh thần chiến đấu, HAGL hoàn toàn có thể tìm thấy lối đi mới và nuôi hy vọng vượt qua cơn bão lớn ở mùa giải 2025/26.