
Haaland có trận đấu bùng nổ cùng ĐT Na Uy.
Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Na Uy đã tạo nên cơn “địa chấn” tại Ullevaal Stadion khi vùi dập Moldova với tỷ số không tưởng 11-1. Đây là chiến thắng đậm đà nhất trong lịch sử của bóng đá Na Uy, đồng thời đánh dấu một đêm bùng nổ của Erling Haaland – người trực tiếp tham gia vào 7 bàn thắng.
Ngay từ những phút đầu tiên, Na Uy đã áp đảo toàn diện. Phút thứ 6, Felix Myhre mở tỷ số sau pha kiến tạo của Haaland, mở màn cho một cơn mưa bàn thắng. Chỉ 5 phút sau, “cỗ máy săn bàn” của Manchester City tự mình nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm quyết đoán. Sự hưng phấn tiếp tục được duy trì, khi Martin Odegaard và Haaland liên tiếp xé lưới Moldova, khép lại hiệp một với lợi thế 5-0 cho đội chủ nhà. Trong đó, Haaland đã kịp hoàn tất cú hat-trick chỉ trong vòng chưa đầy 40 phút.
Sang hiệp hai, Na Uy không hề giảm nhịp độ tấn công. Haaland tiếp tục gieo ác mộng cho hàng thủ Moldova bằng thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 52 và 83, qua đó hoàn tất cú “bàn tay nhỏ” cực kỳ ấn tượng. Với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo, anh trở thành ngôi sao sáng nhất của trận đấu, chứng minh phong độ hủy diệt không chỉ tại Manchester City mà còn trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Bên cạnh Haaland, người hâm mộ Na Uy cũng được chứng kiến màn ra mắt trong mơ của Thelo Aasgaard. Vào sân ở hiệp hai, cầu thủ trẻ này chỉ cần 15 phút để lập cú hat-trick, trong đó có một quả phạt đền thành công và một bàn thắng được kiến tạo bởi chính Haaland. Sự bùng nổ của Aasgaard cho thấy Na Uy đang sở hữu một thế hệ tài năng đầy hứa hẹn, đủ sức tạo ra đột phá trong tương lai.

Đội bóng Bắc Âu hủy diệt đối thủ với chiến thắng đậm.
Moldova dù đã rất nỗ lực nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh vượt trội của đội chủ nhà. Thậm chí, bàn thắng danh dự của họ đến từ một tình huống phản lưới nhà của Leo Ostigard ở phút 74. Điều đó không đủ để che mờ thất bại nặng nề nhất trong lịch sử của đội bóng này.
Kết quả chung cuộc 11-1 không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn là lời tuyên bố đầy sức nặng của Na Uy. Đoàn quân của HLV Stale Solbakken đã cho thấy họ không còn là tập thể “dưới cơ” tại châu Âu, mà hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm trong hành trình giành vé dự World Cup 2026.
Với chiến thắng này, Na Uy đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đội tuyển trong khu vực: họ sở hữu hàng công đủ sức nghiền nát mọi đối thủ, đặc biệt khi có một siêu sao như Erling Haaland dẫn dắt. Đêm hủy diệt Moldova chắc chắn sẽ được ghi nhớ như một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của bóng đá Na Uy.