Haaland vừa nâng tổng số bàn Ngoại hạng Anh lên 99 sau pha lập công trong chiến thắng 3-0 trước Liverpool trước kỳ nghỉ quốc tế. Với 99 bàn sau 108 trận, anh gần như chắc chắn vượt qua mốc 124 trận của Shearer để đạt đến cột mốc tròn trăm. Việc Man City làm khách trên sân Newcastle tuần này, diễn ra vào lúc 00h30 ngày 23/11, chỉ khiến câu chuyện thêm phần kịch tính: Haaland có thể tạo nên lịch sử ngay trên “mảnh đất thánh” của Shearer.
“Điều đó sẽ rất tuyệt, vì nó đồng nghĩa với việc cậu ấy tiếp tục ghi bàn,” Guardiola chia sẻ. “Shearer vẫn luôn là tay săn bàn vĩ đại nhất của giải đấu này. Dù Erling đạt đến thành tựu nào đi nữa, Shearer vẫn là huyền thoại, vẫn đứng đó với chất lượng ghi bàn tuyệt hảo của mình.”
Shearer vẫn đang giữ kỷ lục 260 bàn, nhiều hơn Harry Kane 47 bàn. Đây là cột mốc mà Haaland - với hợp đồng kéo dài tới năm 2034 - hoàn toàn có thể hướng đến, nhưng Guardiola cho rằng cuộc đua ấy là hành trình nhiều năm, không thể nóng vội.
“Họ là những người tạo ra con số lớn trong thời gian rất dài, không chỉ một mùa hay hai mùa,” Guardiola nói thêm. “Điều đó đòi hỏi sự tập trung, chuyên nghiệp và một tình yêu bóng đá mãnh liệt. Nếu Haaland gắn bó lâu dài và duy trì phong độ, rõ ràng cậu ấy sẽ tiến gần Kane và Shearer.”
Trong khi chờ đợi lịch sử tại Ngoại hạng Anh, Haaland vẫn duy trì phong độ “siêu thực” ở đội tuyển Na Uy. Anh vừa lập cú đúp vào lưới đồng đội Gianluigi Donnarumma trong chiến thắng 4-1 trước Italy tại vòng loại World Cup, nâng tổng số bàn lên 16 chỉ sau tám trận - hiệu suất khiến cả châu Âu phải kinh ngạc.
Tại Man City, Donnarumma cũng đang hòa nhập cực nhanh với môi trường mới. Thủ môn này đã có bốn trận giữ sạch lưới trong tám lần ra sân, đồng thời thực hiện nhiều pha cứu thua ấn tượng.
Haaland và Donnarumma đều đang thăng hoa, và cùng nhau họ có thể viết tiếp một chương mới cho Man City. Nhưng với riêng Haaland, cuối tuần này có thể là khoảnh khắc gắn tên anh vào lịch sử Ngoại hạng Anh - ngay bên cạnh cái bóng quá lớn của một huyền thoại mang tên Alan Shearer.













