Biết nói gì đây khi mọi thứ ở EURO 2012 này đã gần như chấm hết với cơn lốc màu da cam Hà Lan. Đây là một trái đắng làm nghẹn họng với bất cứ ai yêu mến sắc cam nhưng nó phản ánh đúng như những gì Hà Lan đã trình diễn. Nếu được nói thì tôi sẽ gào thét lên trong sự thất vọng, trong nỗi đau xé lòng rằng “Hà Lan ơi, về nước đi, càng sớm càng tốt!”
Nhiều người sẽ cho rằng tác giả hay một bộ phận những ai không thích Hà Lan nói những câu trên đúng theo kiểu “dậu đổ bìm leo”, lúc hay thì khen còn lúc dở thì dập cho tơi tả. Song trước khi trách cứ thì hãy nhìn xem Hà Lan tính đến thời điểm có tính sống còn ở EURO 2012 này đã làm được những gì? Đó không phải là một cơn lốc màu da cam với những đợt tấn công thần tốc, những pha lên bóng sáng tạo và những cơn mưa bàn thắng. Thay vào chỉ là một đội quân rệu rã, chơi dưới sức mình không chút bản sắc và tinh thần cống hiến vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu người hâm mộ. Hà Lan thua Đức, trận thứ hai liên tiếp họ trắng tay, họ chưa có một điểm nào và vị trí chót bảng B đã nói rõ tất cả.
Nhìn lại những thống kê về tuyển Hà Lan trước ngày khai mạc EURO 2012 thì đa số người hâm mộ họ có quyền đặt niềm tin tưởng vào một kì EURO thành công. Hà Lan là ba đội có thành tích thi đấu tốt nhất ở vòng loại EURO 2012 với rất nhiều chiến thắng và hệ số bàn thắng đáng mơ ước. Không những thế đây là mùa giải EURO lịch sử khi Hà Lan là đội bóng duy nhất có đến hai ông vua phá lưới. Đó là Robin Van Persie - vua phá lưới Giải ngoại hạng Anh với 30 bàn; Jan Klaas Huntelaar - vua phá lưới Bundesliga với 29 bàn.
 |
| Cứ tiếp diễn phong độ như hiện tại thì ĐT Hà Lan có nguy cơ về nước sớm. Ảnh: Internet |
Chính vì vậy tuyển Hà Lan được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đánh giá là có hàng công tốt nhất trong số 16 đội tham dự EURO 2012. Vậy mà kết cục sau hai lượt trận Hà Lan chỉ có vỏn vẹn một bàng thắng không mấy ý nghĩa, không có điểm số nào và nguy cơ bị loại từ vòng bảng là rất rõ rệt, một sự thật quá phũ phàng. Trong số những cái tên đáng thất vọng nhất ở thời điểm này lại là những nhân tố được kỳ vọng nhiều nhất như Robben hay Van Persie. Cả hai tuyển thủ này đã đẩy Hà Lan vào thế khó với màn trình diễn nghèo nàn và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Trận gặp Đan Mạch và cả trận gặp Đức nếu dứt điểm tốt thì Hà Lan của lúc này rất có thể đang mỉm cười với ít nhất 3 điểm có được, kèm theo là quyền tự quyết của họ vẫn còn.
Thế nhưng sau trận thua Đức tối 13/06 thì mọi thứ đã kết thúc, không có điểm nào và Hà Lan không còn được cái quyền quyết định số phận của mình nữa. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mang tên Hà Lan, một ứng cử viên từng được lựa chọn cho vị trí vô địch lại trắng tay và ngã ngựa chỉ ngay vòng bảng ở giải đấu đỉnh cao châu Âu. Nếu lướt qua những trang thể thao lớn của Hà Lan cũng như fan club của họ thì sẽ là rất nhiều những hình ảnh cổ động viên vục mặt vào tay khóc, đa số đều thẫn thờ như điên dại với những gì mình chứng kiến.
Lượt trận cuối gặp Bồ Đào Nha được xem là trận đấu có tính sống còn và Hà Lan buộc phải thắng để còn hy vọng được “cứu vớt” nếu Đức thắng Đan Mạch. Song nói thế chứ chưa chắc Hà Lan đã ăn được Bồ Đào Nha – đội bóng cũng rất cần một chiến thắng để đi tiếp, nếu vẫn cứ chơi thiếu sức sống, dứt điểm vẫn vô duyên như thế. Thêm vào đó nếu là Đức thì có lẽ họ thích Đan Mạch đi tiếp hơn chứ chẳng dại gì để tấm vé còn lại cho Hà Lan. Nguyên nhân ư? Đơn giản vì bóng đá cũng như con người Đức không thích Hà Lan và vì chiến lược đi sâu vào giải của người Đức. Sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu ở bán kết, thậm chí chung kết Đức gặp Đan Mạch chứ không phải Hà Lan, điều này ngay chính cổ động viên của cơn lốc màu da cam cũng thừa hiểu.
Hà Lan của ngày nào đã chết theo cái cách không ai ngờ nhất và làm quặn đau những ai cổ vũ cho họ. Thôi thì hãy chơi một trận cuối với người Bồ vì màu cờ sắc áo và về nước sớm đi cơn lốc màu da cam ạ, hãy về càng nhanh càng tốt!
(Bạn đọc: Hải Đăng)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001