Nằm ở bảng tử thần, Đan Mạch bị đánh giá yếu nhất và được dự đoán sẽ sớm xách vali về nước. Tuy nhiên đêm qua Những chú lính chì đã làm đảo ngược mọi dự đoán.
Với lối chơi phòng ngự số đông, phản công sắc sảo cộng 1 chút may mắn (các chân sút Hà Lan tỏ ra vô duyên), Đan Mạch đã đánh bại Cơn lốc màu da cam với pha làm bàn duy nhất của Michael Krohn-Dehli.
Thua đội bị đánh giá yếu nhất bảng, Hà Lan đã tự gây khó khăn cho chính mình trong công cuộc giành vé vào tứ kết. Trong khi đó với chiến thắng trước Hà Lan, Đan Mạch đã hé mở cánh cửa vào vòng knock-out của mình đồng thời gửi một lời cảnh báo đến Đức và Bồ Đào Nha.
Với lối chơi phòng ngự số đông, phản công sắc sảo cộng 1 chút may mắn (các chân sút Hà Lan tỏ ra vô duyên), Đan Mạch đã đánh bại Cơn lốc màu da cam với pha làm bàn duy nhất của Michael Krohn-Dehli.
Thua đội bị đánh giá yếu nhất bảng, Hà Lan đã tự gây khó khăn cho chính mình trong công cuộc giành vé vào tứ kết. Trong khi đó với chiến thắng trước Hà Lan, Đan Mạch đã hé mở cánh cửa vào vòng knock-out của mình đồng thời gửi một lời cảnh báo đến Đức và Bồ Đào Nha.
![]() |
Michael Krohn-Dehli ghi bàn duy nhất cho Đan Mạch |
![]() |
Michael Krohn-Dehli ăn mừng bàn thắng |
![]() |
Cú đá trượt của Van Persie tiêu biểu cho một Hà Lan bạc nhược |
![]() |
Robben thể hiện sự thất vọng |
![]() |
![]() |
![]() |
Cặp trung vệ Agger và Kjaer đã có 1 trận đấu trên cả tuyệt vời |
![]() |
Hữu Hải |
00:00 30/11/-0001