![]() |
Afellay và van Persie sẽ là những nhân tố quan trọng tại EURO 2012 của ĐT Hà Lan |
Tưởng như những trận đấu kém cỏi trước Bayern và Bulgaria (cùng thua với tỷ số 1-2) sẽ khiến cho ĐT Hà Lan nhụt nhuệ khí trước trận đánh lớn EURO. Song, thầy trò HLV van Marwijk đã nhanh chóng chứng minh, đó chỉ là màn dạo đầu cho khúc nhạc sắp sửa được tấu lên tại Ba Lan và Ukraine sau đây vài ngày.
Bằng chứng là thầy trò HLV đã có 2 trận thắng khá ấn tượng trước Slovakia (2-0) và Bắc Ireland (6-0). Ở hai trận đấu này những điểm yếu bộc lộ trước đó được khắc phục triệt để. Quan trọng hơn, “Cơn lốc Cam” dần tái hiện hình ảnh nhà Á quân thế giới từng thể hiện tại World Cup 2010 tại Nam Phi 2 năm trước, với điểm nhấn là sự tỏa sáng của tiền đạo van Persie và “siêu dự bị” Afellay.
Với van Persie, sẽ chẳng ai bất ngờ việc tiền đạo “một gậy” này sẽ sắm vai người hùng trong màu áo ĐT Hà Lan. Đơn giản bởi chân sút này vừa có một mùa giải cực kỳ xuất sắc trong màu áo Arsenal với 38 bàn thắng trên các mặt trận. Tuy nhiên, trường hợp của Ibrahim Afellay thực sự là một bất ngờ đến kinh ngạc.
![]() |
Afellay (áo cam) chơi cực hay ở trận đại thắng Bắc Ireland 6-0 |
Cách đây ít lâu, không ít người ngạc nhiên khi HLV van Marwijk triệu tập tiền vệ tấn công của Barca, càng ngạc nhiên hơn khi chiến lược gia 60 tuổi này giữ tên Afellay trong danh sách rút gọn tham dự EURO 2012. Lý do là cầu thủ này chỉ thi đấu đúng 1 trận trong suốt cả mùa giải 2011/12 vì chấn thương. Tuy nhiên, van Marwijk lại nghĩ khác và ông đang cho thấy đó là một quyết định đúng vì rằng cầu thủ này thi đấu cực kỳ ấn tượng.
Ở trận thắng Slovakia 2-0 cách đây vài ngày, Afellay là một trong những cầu thủ chơi hay nhất. Chính tiền vệ tấn công của Barca khởi nguồn cho chiến thắng của “Cơn lốc cam” bàn bàn mở tỷ số. Phút thứ 8, nỗ lực đi bóng và căng ngang cực kỳ khó chịu của Afellay khiến Salata bên phía Slovakia lóng ngóng đá phản lưới.
Trong khi đó, ở trận đại thắng Bắc Ireland rạng sáng qua, Afellay tiếp tục có màn trình diễn thuyết phục với một cú đúp và kiến tạo 1 đường chuyền thành bàn, giúp Vlaar ấn định chiến thắng 6-0 cho ĐT Hà Lan.
Chỉ cách đây ít ngày nhiều người vẫn còn nghi ngờ vào khả năng tỏa sáng của Afellay, nhưng lúc này tất cả đều phải thừa nhận, tiền vệ này sẽ là một con bài quan trọng của Hà Lan tại EURO 2012 chứ không phải Robben hay Sneijder. Lý do là trong lúc hầu hết các đồng đội đều uể oải sau một mùa giải căng thẳng và mệt mỏi, việc Afellay được nghỉ ngơi trong suốt nhiều tháng sẽ là thứ ngòi nổ mạnh mẽ, thứ “vũ khí bí mật” của “Cơn lốc cam” tại EURO 2012 này.