
Gyokeres bị cuốn hút bởi kế hoạch phát triển của Arsenal.
Viktor Gyokeres đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 64 triệu bảng từ Sporting Lisbon sang Arsenal, bất chấp sự theo đuổi quyết liệt từ Manchester United. HLV Ruben Amorim rất mong muốn tái hợp với cậu học trò cũ ở Old Trafford, nhưng tiền đạo người Thụy Điển quyết định khoác áo “Pháo thủ” bởi dự án hấp dẫn hơn.
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Anh, Gyokeres chia sẻ: “Tôi cảm thấy Arsenal là nơi phù hợp nhất cho sự nghiệp mình. Những gì tôi nghe được từ Mikel Arteta và Andrea Berta mang đến sự yên tâm. Phong cách thi đấu hiện đại của Arsenal trong vài mùa gần đây cũng làm tôi ấn tượng.”
Ngoài chiến thuật bóng đá tiên tiến, lợi thế lớn của Arsenal chính là tấm vé tham gia Champions League. Trong khi đó, Man United kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí 15, thấp nhất trong lịch sử CLB và không giành vé dự cúp châu Âu. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến Gyokeres không đặt ưu tiên cho đội chủ sân Old Trafford, mặc dù vẫn giữ sự tôn trọng với HLV Ruben Amorim.
Tiền đạo sinh năm 1998 từng có thời gian thi đấu nổi bật dưới sự dẫn dắt của Amorim tại Sporting và mối quan hệ giữa họ rất tốt đẹp. Tuy vậy, sự khác biệt rõ ràng giữa hai dự án phát triển, đặc biệt là về mặt thể thao và tài chính, khiến Man United thất bại trong thương vụ này.
Sau khi mất Gyokeres, Ineos buộc phải hướng sang các phương án khác. Hiện họ đang đàm phán với Benjamin Sesko của RB Leipzig, người có giá khoảng 62 triệu bảng. Ngoài ra, Man United còn cân nhắc chiêu mộ Ollie Watkins từ Aston Villa, một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm tại Premier League và sẵn sàng tham gia dự án đầy tham vọng.
Dù HLV Ruben Amorim khẳng định không lo lắng nếu như bắt đầu mùa giải mà không có tân binh ở vị trí tiền đạo, nhiều chuyên gia nhận định Man United cần tăng cường lực lượng để tránh lặp lại một mùa giải thất vọng như mùa vừa qua.