Chị sinh năm 92, bốn năm trước chị cũng có một mùa hè 2010 đáng nhớ với World Cup, với bao kỉ niệm cuối cùng của thời áo trắng, với thử thách đầu đời trong kì thi Đại học tại Sài Gòn nhộn nhịp. Bốn năm sau, cậu em trai sinh năm 96 của chị cũng đang trải qua một mùa hè như thế…
Những cỗ xe tăng Đức yêu thích của chị em mình đã có một khởi đầu bằng một chiến thắng 4 – 0 trước Bồ Đào Nha. Các anh ấy đang tiến từng bước tới mục tiêu chinh phục cúp vàng danh giá. Và cùng với điều đó, em cũng chuẩn bị bước vào một kì thi có thể nói là quan trọng nhất cuộc đời mình, kì thi đánh dấu cả một chặng đường dài 12 năm học cố gắng trên ghế nhà trường. Chị cũng đã đi qua mùa hè lịch sử ấy – mùa hè của đam mê, của tình yêu với trái bóng tròn, với tuyển Đức nhưng cũng là mùa hè của gánh nặng, của áp lực…
Chị không nhắc em là hãy gác World Cup sang một bên và tập trung hoàn toàn cho kì thi quan trọng phía trước. Vì bốn năm trước chị cũng không thể làm được điều này. Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh bốn năm mới xuất hiện một lần, nơi 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới hội tụ. Đối với một người yêu bóng đá, có điều gì tuyệt vời hơn khi được theo dõi những trận cầu lịch sử, còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy tuyển Đức thi đấu và chiến thắng. Nhưng em hãy nhớ rằng, mùa hè này không chỉ có World Cup. World Cup bốn năm mới có một lần, còn kì thi đại học năm nào cũng có.
Đúng thế! Nhưng nếu em bỏ lỡ một trận đấu hay, em hoàn toàn có thể theo dõi lại qua TV, qua Internet nhưng nếu em bỏ lỡ kì thi quan trọng này thì phải một năm sau mới có cơ hội để làm lại. Giống như một đội bóng muốn đi tới chiến thắng cuối cùng là cả một hành trình dài, chỉ cần một cú sảy chân, một phút lơ là sẽ phải trả giá. Joachim Loew sau trận hòa 4 – 4 với Thụy Điển ở vòng loại World Cup đã nói rằng: muốn chiến thắng phải tỉnh táo, tập trung và cố gắng suốt 90 phút của trận đấu. Nếu năm nay tuyển Đức thất bại trong việc giành chức vô địch thì đồng nghĩa với phải bốn năm sau họ mới có cơ hội để thực hiện điều này một lần nữa.
Do vậy, hãy biết cân bằng mọi thứ và làm tốt tất cả em trai nhé! Chị hi vọng bốn năm sau khi một mùa World Cup nữa lại đến, khi một lần nữa sống trong không khí náo nức này em sẽ không thể quên được một mùa hè 2014 này. Nhưng đó phải là những kí ức tươi đẹp nhất, hấp dẫn và cũng trọn vẹn nữa. Đừng để mình phải nhớ về nó với sự nuối tiếc, với nỗi buồn. Hãy chiến đấu như tinh thần của người Đức – không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ ngừng cố gắng, nỗ lực khi trận đấu chưa kết thúc.
Hãy biến mùa hè 2014 trở thành một mùa hè lịch sử, đáng nhớ và ý nghĩa nhất trong kí ức của em! Chị tin là cậu em trai của chị sẽ làm được tất cả và không làm mọi người thất vọng!
(Bạn đọc: Liên Hoàng)
Những cỗ xe tăng Đức yêu thích của chị em mình đã có một khởi đầu bằng một chiến thắng 4 – 0 trước Bồ Đào Nha. Các anh ấy đang tiến từng bước tới mục tiêu chinh phục cúp vàng danh giá. Và cùng với điều đó, em cũng chuẩn bị bước vào một kì thi có thể nói là quan trọng nhất cuộc đời mình, kì thi đánh dấu cả một chặng đường dài 12 năm học cố gắng trên ghế nhà trường. Chị cũng đã đi qua mùa hè lịch sử ấy – mùa hè của đam mê, của tình yêu với trái bóng tròn, với tuyển Đức nhưng cũng là mùa hè của gánh nặng, của áp lực…
![]() |
| Hãy để mùa hè 2014 trở thành một mùa hè đáng nhờ và ý nghĩa nhất trong kí ức (Ảnh từ Internet) |
Chị không nhắc em là hãy gác World Cup sang một bên và tập trung hoàn toàn cho kì thi quan trọng phía trước. Vì bốn năm trước chị cũng không thể làm được điều này. Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh bốn năm mới xuất hiện một lần, nơi 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới hội tụ. Đối với một người yêu bóng đá, có điều gì tuyệt vời hơn khi được theo dõi những trận cầu lịch sử, còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy tuyển Đức thi đấu và chiến thắng. Nhưng em hãy nhớ rằng, mùa hè này không chỉ có World Cup. World Cup bốn năm mới có một lần, còn kì thi đại học năm nào cũng có.
Đúng thế! Nhưng nếu em bỏ lỡ một trận đấu hay, em hoàn toàn có thể theo dõi lại qua TV, qua Internet nhưng nếu em bỏ lỡ kì thi quan trọng này thì phải một năm sau mới có cơ hội để làm lại. Giống như một đội bóng muốn đi tới chiến thắng cuối cùng là cả một hành trình dài, chỉ cần một cú sảy chân, một phút lơ là sẽ phải trả giá. Joachim Loew sau trận hòa 4 – 4 với Thụy Điển ở vòng loại World Cup đã nói rằng: muốn chiến thắng phải tỉnh táo, tập trung và cố gắng suốt 90 phút của trận đấu. Nếu năm nay tuyển Đức thất bại trong việc giành chức vô địch thì đồng nghĩa với phải bốn năm sau họ mới có cơ hội để thực hiện điều này một lần nữa.
Do vậy, hãy biết cân bằng mọi thứ và làm tốt tất cả em trai nhé! Chị hi vọng bốn năm sau khi một mùa World Cup nữa lại đến, khi một lần nữa sống trong không khí náo nức này em sẽ không thể quên được một mùa hè 2014 này. Nhưng đó phải là những kí ức tươi đẹp nhất, hấp dẫn và cũng trọn vẹn nữa. Đừng để mình phải nhớ về nó với sự nuối tiếc, với nỗi buồn. Hãy chiến đấu như tinh thần của người Đức – không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ ngừng cố gắng, nỗ lực khi trận đấu chưa kết thúc.
Hãy biến mùa hè 2014 trở thành một mùa hè lịch sử, đáng nhớ và ý nghĩa nhất trong kí ức của em! Chị tin là cậu em trai của chị sẽ làm được tất cả và không làm mọi người thất vọng!
(Bạn đọc: Liên Hoàng)
|
00:00 30/11/-0001















