Grimaldo cứu nguy cho đại diện Bundesliga.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Kobenhavn đã chứng minh vì sao họ luôn là đối thủ khó chịu tại đấu trường châu Âu. Chỉ mất 9 phút, đội bóng Đan Mạch đã có bàn mở tỷ số. Elias Achouri nỗ lực giữ bóng bên cánh trái rồi tung quả tạt chuẩn xác để Jordan Larsson dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Mark Flekken.
Bàn thắng sớm khiến Leverkusen gặp nhiều khó khăn dù kiểm soát bóng áp đảo. Hàng công với mũi nhọn Patrik Schick tỏ ra bế tắc, trong khi khung thành của Flekken liên tục chao đảo trước những pha phản công sắc bén của chủ nhà. Phút cuối hiệp một, Youssoufa Moukoko suýt nhân đôi cách biệt, buộc thủ môn người Hà Lan phải trổ tài cứu thua.
Bước sang hiệp hai, thầy trò Kasper Hjulmand dồn lên tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ của Kobenhavn. Thế trận giằng co kéo dài cho tới phút 82, khi Grimaldo đứng trước quả đá phạt trực tiếp ở vị trí thuận lợi. Cú sút của hậu vệ người Tây Ban Nha vẽ nên đường cong hoàn hảo, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, mang về bàn gỡ hòa 1-1.
Nhưng niềm vui của Leverkusen không kéo dài lâu. Chỉ 5 phút sau, Rodrigo Huescas tung quả tạt chuẩn xác để Robert Silva bật cao đánh đầu, tái lập lợi thế cho đội chủ nhà trong sự bùng nổ của khán giả Parken.
Tưởng như ba điểm đã nằm chắc trong tay Kobenhavn thì bước ngoặt xảy ra ở phút bù giờ đầu tiên. Nỗ lực đi bóng của Claudio Echeverri bên phía Leverkusen khiến bóng chạm chân Pantelis Hatzidiakos bay thẳng vào lưới, biếu không bàn gỡ hòa 2-2 cho đại diện Bundesliga.
Dù chỉ có được một điểm, Kobenhavn vẫn có thể tự hào khi họ là đội chơi sắc nét hơn với chỉ số xG 1.79 so với 1.06 của Leverkusen. Ngược lại, thầy trò Hjulmand có lý do để tiếc nuối màn trình diễn dưới sức, nhưng ít nhất vẫn giữ được thành tích bất bại và cho thấy bản lĩnh không bỏ cuộc trong ngày ra quân Champions League.


















