Góc nhìn: Đừng dại như Robben

16:59 Thứ hai 21/10/2013

Mới đây, cầu thủ người Hà Lan, Arjen Robben đã cả gan có những hành động bật lại HLV Pep Guardiola trong chiến thắng 4-1 của Bayern Munich trước đội khách Mainz 05.

Hành động có tính chất xấc xược của Robben trong trận đấu với Mainz 05 được xem như vết xước làm cho chiến thắng của “hùm xám” kém phần lung linh. Không chỉ tỏ thái độ bất mãn ra mặt, Robben còn thẳng tay vứt bóng về phía Muler và miệng không ngừng lẩm bẩm làu bàu. Dù với bất kì lí do giải thích gì đi chăng nữa cũng không thể biện hộ cho những phản ứng thái quá của Robben trong tình huống Bayern được hưởng quả sút penalty.

Cứ cho rằng vì Robben quá nóng lòng lập công cho hùm xám hay chính anh là người xứng đáng hơn ai cả thực hiện sút phạt penalty thì anh cũng không thể cho mình cái đặc quyền đó. Thêm một kịch bản nữa là trước trận đấu có thể Pep chỉ định Robben đá phạt khi Bayern được hưởng penalty. Nhưng tình hình thực tế đã có biến, Pep đã ra chỉ thị để Muler sút phạt và việc tuân theo lệnh khẩn cấp này là việc bất khả kháng với một cầu thủ.

Robben đã có những hành động bật lại HLV trong chiến thắng 4-1 của Bayern Munich trước đội khách Mainz 05. Ảnh: Internet

Từ xưa tới nay, việc chỉ định ai sút phát penalty nhất nhất theo sự chỉ đạo của HLV trưởng hoặc trong từng trường hợp có thể sắp xếp của người đội trưởng. Thế mà Robben cả gan làm trái, không những vậy anh còn trực tiếp có những hành động ném vào mặt Pep sự coi thường, bất mãn.

Rõ ràng, kỉ luật trong bóng đá là điều tối quan trọng. Chính vì vậy, mọi lời nói của HLV, dù đúng hay sai nó vẫn được xem là mệnh lệnh bắt buộc đối với mỗi cầu thủ. Vì vậy, việc bật lại HLV theo cách mà Robben đã làm được coi như hành động ngu xuẩn.

Không thể phủ nhận tài năng và những đóng góp to lớn mà Robben cống hiến cho Bayern nhưng chúng ta nên nhớ chính Pep Guardiola đang là kiến trúc sư trưởng cho những chiến thắng vang dội của Bayern Munich từ đầu mùa giải tới giờ. Một Bayern Munich biến ảo khó lường khi đẩy lối chơi tiqui taca lên một tầm cao mới. Hơn ai hết, Pep đang là ngôi sao sáng nhất, quyền lực nhất ở tập thể Bayern Munich.

Hành động điên rồ của Robben không chỉ làm mất hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ mà nó còn đụng chạm đến sự tự ái của Pep. Hành động đó chẳng khác nào hành động thiếu tôn trọng, “bôi tro trát trấu” vào mặt HLV. Ngẫm đi ngẫm lại, Robben đã sắp đầu ba, thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều. Việc được trọng dụng và tạo cơ hội ra sân thi đấu là điều rất cần thiết để Robben tỏa sáng và khẳng định giá trị đẳng cấp. Thế nhưng, với hành động vừa rồi rất có thể nó sẽ giết chết sự nghiệp đang rất thăng hoa của Robben trong màu áo Bayern.

Chỉ vì sự nóng vội nhất thời mà thiếu kiềm chế dẫn tới những hành động có thể hủy hoại tương lai. Điều đó có đáng không Arjen Robben? Có lẽ, Robben nên sớm lên tiếng xin lỗi Pep và đồng đội lẫn các cổ động viên và cầu mong sự tha thứ, độ lượng đến từ người thầy tài năng, Pep Guardiola.

(Bạn đọc: Luckyluc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục