Góc người hâm mộ M.U: Ai rồi cũng khác…

01:26 Thứ tư 08/10/2014

(TinTheThao.com.vn) – “Ai rồi cũng khác”, một tác phẩm rất hay và ăn khách của Hamlet Trương cùng Iris Cao, nhưng đó là khi ta bàn về những vấn đề của văn học, âm nhạc. Còn khi nhìn từ góc độ của bóng đá, nhất là từ những người hâm mộ môn thể thao vua này, nó lại được bàn theo một góc độ chuyên môn khác. Song, không vì thế mà ý nghĩa của nó bị mất đi hay bị biến tấu theo một ý nghĩ nào khác. Manch

Tôi là một cổ động viên trung thành của Manchester United. Tình yêu của tôi đối với đội bóng thành phố công nghiệp này là vô cùng mãnh liệt. Chính vì thế, trước những biến đổi của CLB trong những năm trở lại đây, tôi lại có cách nhìn rất khác so với những lời dè bỉu, khen chê mà mọi người đã dành cho đội bóng tôi yêu, “quỷ đỏ” thành Manchester!

Nhìn nhận một cách thực tế rằng, thời gian là vô hạn, đời người là hữu hạn, và quy luật của cuộc sống là tuần hoàn. Đâu có ai luôn mãi mãi thành công, cũng chẳng có người lúc nào cũng thất bại. Người xưa từng nói không sai: “Mấy ai giàu ba họ, mấy ai khó ba đời”, quan trọng là khi ta thất bại, chúng ta có thể đứng dậy hay không, hay là tiếp tục trượt dài trong cái vấp ngã đó. Manchester United của ngày hôm qua là một “con quỷ” kiêu hãnh trong sự tung hô và kính nể từ tất cả mọi người kể cả đối thủ của họ. Thế nhưng, Manchester United của ngày hôm nay chỉ còn là một “tiểu quỷ” mới lớn, nanh chưa sắc, vuốt chưa bén không thể gây sát thương được với kẻ thù. Còn ai nhận ra nhà nhà vua kiêu hãnh ngày nào? Còn ai khiếp sợ M.U như ngày xưa họ đã từng? Thế mới nói, “ai rồi cũng khác”...

Đội chủ sân Old Traforld đã trải qua vô số những khó khăn thời hậu Sir Alex. Những thất bại đó đôi khi làm người khác nản lòng, mất đi niềm tin với “Quỷ Đỏ”. Dẫu vậy, tôi yêu M.U không chỉ vì đó là CLB giành nhiều chức VĐQG nhất, hay vì những trận thắng giòn giã dưới thời “ngài máy sấy tóc”. Tôi yêu M.U vì những cảm xúc mà họ đã mang lại cho người hâm mộ, tôi yêu họ vì lối đá tấn công quyến rũ đậm một phong cách rất riêng. Chính vì vậy, dù Manchester United của hôm nay có thất bại ra sao, thi đấu thế nào thì tình yêu của tôi vẫn nguyên vẹn đó với một niềm tin mãnh liệt, thế nào rồi “quỷ” cũng sẽ hồi sinh, vì “ai rồi cũng khác”...

Hình ảnh một Man Utd mua sắm rầm rộ trong kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua cũng đã là một Man Utd rất khác. Họ biết khuyết điểm của họ ở đâu và họ cần gì. Họ không thể chiến đấu với một NHA khốc nghiệt bằng một đội hình đã qua rồi thời đỉnh cao và mãi không lớn. Cầm trong tay một đội hình thừa lượng thiếu chất và không có sức sống của người tiền nhiệm trước để lại, Van Gaal hiểu rằng ông cần phải lập tức mạnh tay thay máu. Gần 200 triệu bảng được duyệt chi, một số tiền mua sắm kỉ lục trước nay chưa từng có trong lịch sử CLB. Và ngay lập tức, những bản hợp đồng ấy đã mang lại sự thành công và lối chơi khởi sắc cho “bầy quỷ”. Đúng là “ai rồi cũng khác”...

Đã cũng có kẻ chê người khen trước sự mua sắm “điên rồ” đó. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại cần sự thay đổi để dẫn đến thành công. Hãy nhìn lại trận đấu của Man Utd trước Everton tại “nhà hát của những giấc mơ”, tuy không phải là quá hoàn hảo, nhưng “Quỷ Đỏ” đã trình diễn cho người hâm mộ thấy lối chơi rất nhịp nhàng và khởi sắc. Họ hoàn thiện mình hơn qua từng trận đấu. Hầu như, không trận nào của Man Utd từ đâu mùa không dẫn dắt NHM qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Tức giận có, chán nản có, buồn có, vui có, rồi đến vui mừng hạnh phúc, hay đôi lúc đau tim trong một vài khoảnh khắc, rồi lại sung sướng hét vang trong từng đường đi của quả bóng. Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi mình mới lại có được những cảm xúc ấy. Đã bao lâu rồi M.U mới lại thi đấu tuyệt vời đến thế. Mọi người đã thấy chưa, đúng như tôi nói mà, “ai rồi cũng khác”...

Manchester United đã có những sự thay đổi mạnh mẽ và cần thiết trên con đường chinh phục những danh hiệu. Và, sau những lần vấp ngã thật đau từ mùa giải trước, họ đang dần đứng dậy để làm lại từ đầu. Tôi yêu lắm một “Quỷ Đỏ” như thế. Một “Quỷ Đỏ” với lối chơi tấn công quyến rũ, một “Quỷ Đỏ” mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc rất thực của buồn và vui, của đau khổ và hạnh phúc. Đừng vì những thất bại ban đầu mà vội quay lưng. Hãy tin rằng những chàng trai ấy sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn và đem lại thật nhiều thành công cho CLB. Và, hãy tin rằng “ai rồi cũng khác”...

(Bạn đọc: Đ.B.V)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục