![]() |
Liverpool vẫn cứ không thể khá hơn. Ảnh: Internet. |
Trong lượt trận vòng 25 Premier League vừa qua, nhiều người đã dự đoán rằng Liverpool sẽ dễ dàng có được 3 điểm khi họ chỉ phải tiếp đón một Sunderland đang đứng tận vị trí thứ 19 trên BXH, đó là chưa kể lợi thế được chơi trên sân nhà Anfield.
Thực tế thì trong 2/3 thời gian tiếp đón các vị khách Sunderland vào tối qua, Liverpool luôn là đội chơi hay hơn. Họ là đội kiểm soát bóng tốt hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn và cũng đã có được hai bàn dẫn trước nhờ công của Firmino và Lallana. Tuy nhiên trong 1/3 khoảng thời gian cuối trận, với hàng loạt sai lầm của hàng thủ đội bóng phố Cảng đã phải trả giá với 2 bàn thua.
Trong bàn thua đầu tiên từ quả sút phạt của Adam Johnson, lại là một bàn thua từ tình huống cố định khác của The Kop mùa này, Mignolet đã chọn vị trí quá tệ, để rồi dù sau đó anh đã cố nhoài người cứu bóng những vẫn không đủ để giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua.
Trong khi đó bàn thua thứ 2 đã cho thấy một vấn đề khác của Liverpool, đó là họ đang thiếu một thủ lĩnh, một chiến binh thật sự để chỉ huy hàng thủ. Trong tình huống này, các hậu vệ của Liverpool đã tổ chức bắt người rất rối. Thực tế thì đây cũng chẳng phải là một tình huống gì là nguy hiểm vì Defoe khi nhận bóng, anh cũng đang đứng quay mặt với khung thành. Nếu Sakho quyết liệt hơn trong việc tranh cướp, có lẽ đội chủ sân Anfield đã không phải hứng chịu bàn thua và buộc phải chấp nhận trận hòa 2-2.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên hàng thủ của Liverpool thi đấu một cách đáng 'báo động' như thế trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên có vẻ như BLĐ đội bóng và bản thân HLV Klopp lại chẳng quá chú tâm vào việc này. Bằng chứng là trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, thay vì cố gắng mang về Anfield thêm một trung vệ chất lượng, thì họ chỉ mải mê theo đuổi những cầu thủ trên hàng công. Kết quả là những mục tiêu như Teixeira thì chẳng thấy đâu, trong khi hàng thủ lại chẳng có thêm sự bổ sung nào đáng chú ý.
Đã nhiều năm qua người hâm mộ Liverpool đã rất mệt mỏi trong việc chờ đội bóng tìm lại ánh hào quang ngày nào. Nhưng nếu cứ chơi với một hàng thủ như thế này, có lẽ cái ngày mà các CĐV Liverpool chờ đợi sẽ còn rất lâu nữa mới tới.