Giọt nước mắt của Chúa

19:49 Thứ hai 18/06/2012

Cách đây 8 năm, EURO 2004 diễn ra trên đất Bồ Đào Nha, Italia đã phải trải qua một trong những bi kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá.

Nằm cùng bảng với Thụy Điển, Đan Mạch và Bulgaria, một bảng đấu mà ai cũng nghĩ rằng Italia sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ được những gì đã diễn ra năm đó. Một loạt các hảo thủ như Cannavaro, Nesta, Pirlo, Gattuso, Cassano, Del Piero, Vieri. Trong khung thành khi đó là người nhện của nước Ý. Đoàn quân thiên thanh ra quân dũng mãnh như thế khiến người ta nghĩ ngay về một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Vậy mà họ lại thi đấu cực kì chật vật khi bị Thụy Điển cầm hòa 1-1 và Đan Mạch cầm hòa 0-0.

Những giọt nước mắt của Antonio Cassano trong trận đấu Bulgaria Euro 2004

Đoàn quân hùng hậu nhưng phong độ không tốt đã đẩy Italia xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng khi Thụy Điển và Đan Mạch đã bắt tay nhau hòa 2-2 ở trận cuối cùng. Phút cuối cùng trận đấu với Bulgaria, Antonio Cassano tung cú sút rất nhanh để ghi bàn giúp Italia ngược dòng 2-1. Khi đó Đan Mạch và Thụy Điển vẫn đang có tỉ số 1-2. Tiền đạo của Roma khi đó đã ăn mừng bàn thắng một cách điên cuồng… anh khiến tất cả các tifosi nghẹn ngào, khóc vì sung sướng… Italia đã vào vòng tiếp theo trong giây phút cuối cùng mong manh như thế. Nhưng ở trận đấu còn lại của bảng C, Jonson đã có bàn thắng quý như vàng cho Thụy Điển và chấm dứt mọi hạnh phúc của người Ý. Cassano ăn mừng điên cuồng vì nghĩ rằng bàn thắng của anh sẽ giúp Italia đi tiếp, nhưng… bao giờ cũng là một chữ “nhưng”… cả bầu trời dưới chân anh như sụp đổ khi nhận được hung tin. Anh đã gục xuống sân và khóc như một đứa trẻ, nức nở, nước mắt chảy ra như không thể dừng lại được. Anh lấy áo trùm đầu và lau mặt nhưng người ta vẫn thấy khuôn mặt tội nghiệp vẫn không thôi tức tưởi của anh. Từ đó, EURO 2004 như một “Phantom of the opera” với người Ý. Họ ấm ức, nhưng chẳng thể chứng minh điều gì và đành ngậm ngùi rời EURO năm đó…

Đã 8 năm trôi qua, bóng ma ấy vẫn không thôi đeo đẳng sắc áo thiên thanh. Lời nguyền của 8 năm trước vẫn không ngừng ám ảnh đội quân của Prandelli. Và hiện tại, Italia cũng đang lâm vào tình huống tương tự năm đó. Vẫn chỉ là 2 điểm với 2 trận hòa đáng tiếc, vẫn là cái chông chênh và những hi vọng mong manh như khi vừa đá vừa ngó tỉ số trận đấu cùng giờ như năm nào… Đã đến lúc vứt bỏ những bóng ma năm xưa, đã đến lúc chiến thắng để xóa bỏ những quá khứ không đẹp… đã đến lúc Italia làm tất cả để bi kịch không còn lặp lại thêm một lần nữa….

Italia - ở đó có một tháp Pisa nghiêng 5 độ chỉ chực đổ, Italia ở đó có những đêm trường trung cổ tăm tối giữa sự sống và cái chết vĩnh hằng, Italia - ở đó có những đấu trường đẫm máu và nước mắt của những chiến binh… Italia, ở đó có quá nhiều đau khổ hơn là niềm hạnh phúc. Nhưng, tháp nghiêng tưởng đổ ấy, vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay và khiến cả thế giới trầm trồ vì sự không hoàn hảo của nó. Những đêm trung cổ tối tăm, cũng là lúc ý chí con người Italia thăng hoa và vững vàng nhất. Những đấu trường đẫm máu và nước mắt lại là nơi lưu giữ những tinh hoa của cái nôi văn hóa nhân loại… giữa đau khổ người ta vẫn tạo ra những niềm hạnh phúc còn lớn lao hơn cả những gì có thể tưởng tượng. Giữa những giọt nước mắt, người ta vẫn tìm thấy sức mạnh để sống và tồn tại mạnh mẽ hơn…

Nước Ý của tôi, nếu như đêm nay Cassano lại khóc một lần nữa, nếu như đêm nay thiên thanh vụt tắt ánh hào quang tại EURO năm nay, Chúa thực sự đã quá vô tình…

(Bạn đọc : Kỳ Phong)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục