"Giấy A4 trao thưởng cho Tiến Minh là... phong bì"

14:33 Thứ tư 14/08/2013

Trong 2 ngày qua, báo chí và dư luận tỏ ra khá bức xúc trước cách trao thưởng nóng cho tay vợt Nguyễn Tiến Minh một cách xuề xòa của LĐ cầu lông Việt Nam và LĐ cầu lông TP.HCM. Nhiều người cho rằng, 2 “tờ giấy” khổ A4 ghi số tiền thưởng nóng trông tầm thường so với thành tích của Tiến Minh.

Hình ảnh Tiến Minh được trao thưởng bằng 2 tấm biển A4 được viết sơ sài đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích trên các trang mạng trong những ngày qua.

Ít ai ngờ một VĐV vừa lập kỳ tích cho cầu lông và thể thao nước nhà, lại được chào đón bằng 2 tờ giấy A4 với tổng giá trị là 25 triệu đồng. Thưởng nóng bao nhiêu không quan trọng, nhưng cách thưởng nóng bằng tờ giấy rất sơ sài như vậy, đã gây ra phản ứng mạnh trong dư luận.

Hai tờ giấy A4 là... phong bì

Trên cộng đồng mạng, Nhiều ý kiến bình luận cho rằng “không hiểu những người thưởng cho Tiến Minh nghĩ gì khi chỉ làm một tờ giấy quá đỗi đơn giản và hời hợt như thế cho một thành tích lịch sử của cầu lông Việt Nam. Tất cả cho thấy sự thiếu nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp từ chính những nhà quản lý thể thao nước nhà”. Trong khi đó, một số ý kiến khác còn cho rằng “mới chỉ thấy giấy, không biết tiền bao giờ mới đến tay Minh”.

Trước bức xúc của báo chí và dư luận, hôm nay, bà Huỳnh Ngọc Liên, Tổng thư ký LĐ Cầu lông TP.HCM, đã lên tiếng. Theo bà Liên, bà là người đi cùng Tiến Minh dự giải vô địch thế giới tại Quảng Châu, Tiến Minh ở lại nhận HCĐ nên tối 12/8 mới về TP.HCM còn bà thì về trước đó vài tiếng.

Để kịp thời “thưởng nóng” cho VĐV, bà đã làm hai phong bì khổ A4 rồi in tên đơn vị và tiền thưởng lên đó. Toàn bộ số tiền thưởng dành cho VĐV vừa giành HCĐ Thế giới ở trong hai phong bì đó chứ không hề có chuyện là trao bằng hai mảnh giấy sơ sài tượng trưng.

Người trong cuộc lên tiếng giải thích, nhưng rõ ràng nếu có sự chuẩn bị kỹ hơn, thì đã không xảy ra chuyện. Đáng lẽ công việc mà bà Liên làm, nên được giao cho ở nhà, thay vì chuẩn bị phong bì theo cách sơ sài như vậy.

Với thành tích đoạt HCĐ, Tiến Minh đã nhận “cơn mưa” tiền thưởng. Tổng cục TDTT thưởng nóng 35 triệu đồng, Sở VH, TT&DL tặng 41 triệu đồng và Liên đoàn cầu lông Việt Nam cũng thưởng nóng 25 triệu đồng. Ngoài các doanh nghiệp, Tiến Minh đã được nhà tài trợ Becamex IDC thưởng thêm 200 triệu đồng. Như vậy, tay vợt người TP.HCM đã được thưởng khoảng hơn 400 triệu đồng.

Đặc biệt, trong ngày hôm qua, Tổng cục TDTT đề nghị trao Huân chương lao động hạng nhì cho Tiến Minh. Trước đó, trong năm 2011, tay vợt này cũng đã nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Hôm qua (13/8), ngay sau khi trở về Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh đã lên đường sang Ấn Độ dự giải cầu lông vô địch các CLB Ấn Độ, giải đấu có mức tổng tiền thưởng cao nhất thế giới khi lên tới 1 triệu USD.

Bằng Lăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục