“Giáo sư” cũng là một tay keo bẩn “trời sinh”

11:28 Thứ bảy 06/04/2013

Arsene Wenger tiết kiệm cho Arsenal là một nhẽ, bởi Pháo thủ Bắc London từng có lúc nghèo xác nghèo xơ. Nhưng với chính gia đình ông, “Giáo sư” cũng là một tay keo bẩn “trời sinh”, bất chấp mức lương suýt chục triệu euro mỗi năm.

Nhưng đúng là tình yêu có sức mạnh không tưởng, để chiều lòng cô bồ đáng tuổi con mình, Wenger thậm chí đã bao trọn tháp Eiffel để minh chứng cho mối tình vụng trộm.

Dạy vợ kẹt xỉ từ thuở bơ vơ mới về

Hẳn nhiều người cho rằng bà xã Annie Brosterhous sẽ hạnh phúc và tự hào lắm lắm khi có một ông chồng vừa tài giỏi, siêu giàu và uyên bác đến hàm “Giáo sư” như Arsene Wenger. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, Wenger lắm tiền thật đấy nhưng là để đầu tư vào những phi vụ làm ăn ngoài bóng đá hoặc cất kỹ trong những nhà băng ở Thụy Sỹ.

Còn từ ngày theo chồng bỏ nghiệp bóng rổ đến nay đã ngót nghét nửa đời người, bà Annie đâu được hưởng cái phục phận mà người đời vẫn lầm tưởng. Dẫn dắt Monaco suốt 7 năm, vậy nhưng Wenger chỉ sống trong một căn hộ thuê tồi tàn, nơi ông coi là chỗ ngả lưng còn những bữa ăn thì “bám càng” các học trò tại phòng ăn của đội bóng.

Dành tình yêu cho âm nhạc chỉ sau bóng đá, tuy nhiên ông cũng chỉ dám thưởng thức những bản nhạc cổ điển thông qua những đĩa hát trên ô tô, thay vì đến những nhà hát nổi tiếng tại thủ đô Paris hay những nơi ông từng đi qua.

Khi nghèo khổ tùng tiện đã đành, ngay cả lúc đã gặt hái những danh hiệu cùng mức lương tăng không ngừng sau mỗi mùa cùng Arsenal, những nếp sinh hoạt ấy trong gia đình Wenger vẫn duy trì cho đến hiện tại.

Cứ như thể bị “trời phạt”, đã 63 tuổi với mái tóc hoa râm cùng gương mặt hằn vện những nếp nhăn khắc khổ, Wenger có đúng một mụn con gái Leah mới 15 tuổi. Tuổi đã cao, vị thuyền trưởng Arsenal vốn sẵn bản tính lo xa, sợ có ngày ông “nhắm mắt xuôi tay” mà con gái cưng còn quá nhỏ.

Già còn chơi trống bỏi

Cuộc sống của Wenger cứ lặng lẽ trôi đi với những nốt trầm như thế nếu không có “cú sét đánh” trời định vào năm 2008. Khi ấy nhà cầm quân người Pháp là chuyên gia tư vấn bóng đá của đài truyền hình TF1 nơi quê nhà.

Arsene Wenger và vợ

Trong bữa tiệc do TF1 tổ chức, sự hiện diện của cô ca sỹ Sonia Tatar thu hút sự chú ý đặc biệt của “Giáo sư” bởi như đã nói, ông có niềm say mê đặc biệt với âm nhạc. Với danh tiếng, địa vị và tiền bạc hơn người, Wenger nhanh chóng tiếp cận người đẹp, những buổi hẹn hò cứ âm thầm diễn ra.

Thế rồi nét lãng mạn đặc trưng trong dòng máu của những người đàn ông Pháp đã đánh gục ý chí và bản chất ki kẹt của Wenger. Không tiếc tiền “đầu tư” chiều lòng Sonia, ông liên tục tặng người đẹp những món quà vô cùng đắt giá mà có trong mơ có lẽ bà Annie cũng chẳng thấy. Ở Emirates người ta vẫn rỉ tai nhau một câu chuyện thế này:

Trong bữa tiệc đón Giáng sinh năm 2009, Andrei Arshavin khi đó mới chuyển đến Arsenal, trong lúc kiếm chuyện làm quà với bà xã của Wenger, đã phụt ra câu hỏi sao không thấy bà Annie diện cặp nhẫn và dây chuyền cùng mặt đá kim cương trị giá gần trăm nghìn bảng mà hôm trước thấy ông thày mua tặng.

Khỏi phải nói, Wenger tái mặt như thế nào, bởi nó đang ngự trị trên cổ và ngón tay của cô nàng Sonia. Phải ra sức giải thích rằng ông định gây bất ngờ cho bà Annie rằng định tặng vợ trong dịp đón năm mới, trước đó Wenger đã kịp ngầm sai người mua bù bộ khác y hệt mới “tai qua nạn khỏi”.

Khi tình yêu gõ cửa, “Giáo sư” còn nồng nàn hơn cả những cặp trai trẻ sến đặc: Wenger bao trọn tháp Eiffel, thuê người làm một hệ thống đèn chiếu sáng từ chân đến ngọn tháp thành 2 chữ cái A và S lồng vào nhau theo chữ cái đầu trong tên mỗi người.

Trong đêm Paris huyền ảo, tháp Eiffel bỗng vụt sáng trong 2 phút để phụ trợ cho màn tỏ tình lãng mạn của nhà cầm quân với cô nàng ca sỹ. Rất nhanh sau đó họ mất tăm trong khách sạn Concorde Lafayette có hướng nhìn về phía tháp Eiffel với giá 750 bảng/đêm.

Bỏ bồ vì sợ chia tài sản

Sau nhiều lần hồi hương “ăn chả” với danh nghĩa công việc của Arsenal hay TF1, cuối cùng Wenger cũng dần lòi đuôi cáo. Sau lần Sonia lên mặt báo đòi “Giáo sư” bỏ vợ già, hồi hương để xây tổ ấm, mối tình vụng trộm của 2 người dần trở nên căng thẳng. Thực ra có lúc Wenger cũng tính vậy, ông muốn có thêm con cái nhưng...

Với mức lương 9,3 triệu euro mỗi mùa cùng Arsenal chưa kể hàng chục hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ, khối lượng tài sản hiện tại của Arsene Wenger là cực lớn. Bây giờ mà bỏ vợ theo bồ, ngài “Giáo sư” sẽ phải chia đôi những gì đang có và cả cô công chúa Leah mà ông hết mực thương yêu.

Vậy là sau cùng, Wenger đành chia tay cô nàng ca sỹ bốc lửa, quãng thời gian 2 năm ấy được coi là khúc bay bổng trong cuộc đời nhàm chán của vị thuyền trưởng Arsenal. Không để ông chồng đi vào vết xe đổ một lần nữa, giờ cứ mỗi khi ông Wenger đi dự tiệc ở đâu là y như rằng bà Annie kè kè ở đó. Với “Giáo sư”, những thú vui cuộc đời thế là tận!
Kim Phượng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục