
AC Milan đã chính thức xác nhận sự quan tâm đến Rasmus Hojlund, tiền đạo vừa bị HLV Ruben Amorim loại khỏi danh sách thi đấu của Manchester United trong trận ra quân Ngoại hạng Anh 2025/26 gặp Arsenal.
Ở trận đấu này, Quỷ đỏ thất bại 0-1 ngay tại Old Trafford, khi Amorim lựa chọn Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đá chính, còn tân binh Benjamin Sesko được điền tên vào ghế dự bị. Trong khi đó, Hojlund thậm chí phải ngồi trên khán đài.
Kể từ khi gia nhập MU với giá 72 triệu bảng từ Atalanta vào tháng 8/2023, Hojlund chỉ ghi được 14 bàn sau 62 trận tại Ngoại hạng Anh – một hiệu suất quá thấp so với kỳ vọng. Dù cầu thủ 22 tuổi nhiều lần khẳng định muốn ở lại để cạnh tranh vị trí, ban lãnh đạo MU đã thông báo anh có thể ra đi trong mùa hè này.
Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ AC Milan, khi đội bóng Serie A đánh giá cao Hojlund sau quãng thời gian anh tỏa sáng trong màu áo Atalanta. Giám đốc thể thao Igli Tare chia sẻ với Mediaset: “Hojlund là một lựa chọn tốt cho chúng tôi. Milan đang xem xét, nhưng trên thị trường chuyển nhượng thì mọi thứ đều có thể xảy ra.”
Theo ESPN, MU mong muốn thu về khoảng 30 triệu bảng cho thương vụ Hojlund, trong khi Milan ưu tiên mượn hoặc mua với mức phí thấp hơn. Hạn chót chuyển nhượng sẽ khép lại vào ngày 1/9, vì vậy đôi bên cần nhanh chóng đi đến thỏa thuận.
Khi được hỏi về tương lai của học trò, HLV Amorim tỏ ra thận trọng: “Hojlund vẫn là cầu thủ của chúng tôi. Thế nhưng Man Utd phải đưa ra lựa chọn. Cậu ấy cần chiến đấu để giành vị trí. Vấn đề là Hojlund và Sesko có những đặc điểm tương đồng, nên đôi khi chúng tôi buộc phải chọn lựa.”
Với việc bị gạt khỏi đội hình ngay trận ra quân, tương lai của Rasmus Hojlund tại Man United gần như chạm đáy. Khả năng trở lại Serie A, nơi anh từng tỏa sáng, có thể sẽ là lối thoát cho tiền đạo người Đan Mạch nhằm cứu vãn sự nghiệp.