Giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần 22-2013: Thứ hạng không thay đổi sau chặng đua dài

16:49 Thứ năm 15/08/2013

Sáng 15/8, chặng 4 từ TP.Cần Thơ đi TP.Cà Mau dài 180 km đã diễn ra với các cuộc tách tốp của ê kíp An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, nhưng mọi nỗ lực này đều không thành công khi bị tốp đông bắt lại, và tay đua Huỳnh Văn Thuận (ADC-Truyền hình Vĩnh Long) đã vượt qua Hồ Huỳnh Vạn An (Bảo vệ thực vật An Giang) tại đích đến, về nhất với thành tích 4h 27’37” – tốc độ trung bình 40, 356 km/h và thứ hạng trong bảng tổng sắp vẫn không thay đổi sau chặng đua dài khi tốp đông về đích chỉ sau 7”.

Đây là chặng đua dài nhất của giải nên các đội không có thứ hạng cao thay phiên nhau tấn công để nhằm tách tốp. Sau khi đoàn đua đi được hơn 30 km, 2 tay đua Lê Văn Động (VTV Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Vĩnh Bình-AG) đã tách được tốp đông và thay nhau kéo và dần tạo được cách biệt đến hơn 2’ so với tốp đông phía sau. Đã có thêm 3 tay đua Hồ Hoàng Sơn (Trẻ Vĩnh Long), Nguyễn Lưu Thanh Nhân (Vinamit TP.HCM) và Trần Thanh Phú (Quân Đội) tách khỏi tốp đông và hình thành tốp hai khi chỉ cách 2 tay đua đi đầu gần 1’. Hai tay đua Lê Văn Động và Nguyễn Hoàng Giang đã thay phiên nhau giành nhất nhì ở 2 giải thưởng dọc đường tại Sóc Trăng và Bạc Liêu. Nhưng khi đi được gần 100 km, cả 2 tốp đi đầu này đều bị tốp đông bắt lại và các cuộc tấn công của An Giang và Quân Khu 7 để tách tốp đều không thành công khi đều bị ê kíp Đồng Tháp kéo tốp bắt lại.

Tay đua Huỳnh Văn Thuận (số 50-ADCTHVL) về nhất, ở phía sau tốp đông về đích chỉ sau 7 giây.

Cách đích đến hơn 10 km, 3 tay đua Huỳnh Văn Thuận, Hồ Huỳnh Vạn An và Trần Văn Khang (Trung tâm Giống An Giang) tách được khỏi tốp đông và cùng nhau kéo về đích và tạo được cách biệt đến hơn 40” so với tốp đông phía sau. Nhưng khi chỉ còn cách đích đến 3 km, một lần nữa ê kíp TRU Cycling-Tamouh Phú Mỹ lại tung sức ra kéo tốp đông để bắt lại nhằm đưa tay đua Ivan Dominguez về đích để tranh chấp giải áo xanh.

Tay đua Huỳnh Văn Thuận đã rút thắng trước Hồ Huỳnh Vạn An để giành giải nhất chặng, tốp đông về đích chỉ sau 7” và tuyển thủ Quốc gia Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM) tiếp tục rút thắng trước Ivan Dominguez ngay tại đích đến để giành hạng ba. Với chiến thắng này, Le Văn Duẩn đã thu ngắn được cách biệt còn lại 6 điểm (54 điểm) so với tay đua đang giữ áo xanh Ivan Dominguez (60 điểm) sau 4 chặng.

Tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân (Bảo vệ thực vật Sài Gòn) tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng sau 10h 52’31”, cùng hơn 6” xếp hạng nhì và ba là Tăng Chí Hùng (ADC-THVL) và Nguyễn Quốc Đỉnh (Bến Tre. Đội Dược Domesco Đồng Tháp 2 tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 32h 39’35”, hạng nhì TRU Cycling-Tamouh Phú Mỹ (hơn 1’18”) và hạng ba Quân Khu 7 (hơn 1’32”).

Sáng 16/8, đoàn đua thi đấu tiếp chặng 5 từ TP.Cà Mau quay về TP.Sóc Trăng dài 113 km, chặng đua này sẽ có diễn tiến như chặng đua trước khi ê kíp TP.HCM bảo vệ cho áo vàng Trương Nguyễn Thanh Nhân và ê kíp Đồng Tháp sẽ đeo bám theo các tay đua của Quân Khu 7, An Giang và Vĩnh Long. Nếu đoàn đua về đích đến cùng nhau, cuộc tranh chấp giải áo xanh sẽ diễn ra rất gay cấn và hấp dẫn khi 2 tay đua đang tranh chấp Lê Văn Duẩn và Ivan Dominguez sẽ so kè nhau bằng nước rút ngay tại đích đến để tìm thêm điểm áo xanh của chặng.

Phát thưởng cá nhân chặng 3.
Phát thưởng đồng đội chặng 3.
Đoàn đua chuẩn bị xuất phát chính thức.
Các tay đua đang tấn công.
Áo vàng được đồng đội TP.HCM bảo vệ trên đường đua.
Nguyễn Hoàng Giang (số 9) và Lê Văn Động (số 26) giành 2 giải thưởng dọc đường.
Khán giả đón Đoàn đua đi qua.
Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục