Ghi chép: Nụ cười nhẹ nhõm

11:13 Chủ nhật 13/05/2012

Chiều qua, đội chủ nhà B.Bình Dương bước vào trận đấu gặp đối thủ Thanh Hóa với sự căng thẳng thấy rõ.

HLV Choi Yoon Hwan

Điều này cũng dễ hiểu, bởi sau 5 trận thua liên tiếp, và nhất là Becamex lên tiếng dọa cắt tài trợ nếu tiếp tục thua. Trong thế chỉ còn đường phải thắng, các cầu thủ B.BD đã chứng tỏ cho mọi người thấy sức mạnh thật sự của họ.

Chiều qua, khi các cầu thủ chủ nhà liên tục ghi bàn, nhất là ở hiệp 2, trên khán đài, gương mặt các quan chức đất Thủ lẫn của đội bóng đã giãn ra thấy rõ, kèm theo đó đã những nụ cười không thể nào tươi hơn. Ngay HLV Hàn Quốc Cho Yoon Hwan cũng đã nói rất thật lòng: “Tôi thấy nhẹ cả người”. Cũng đúng thôi, sau 2 trận đầu ông dẫn dắt toàn thua, đây là lần đầu tiên ông thầy người Hàn Quốc biết niềm vui thắng trận. Các cầu thủ chủ nhà cũng thế, ở vào thế đường cùng, họ đã biết thổi bùng khát khao và biết nhìn nhau để thi đấu.

Những ngày qua, dù chấn thương rách bắp chỉ mới hồi phục, nhưng hậu vệ Huỳnh Phú đã tập như chưa bao giờ được tập chỉ để chứng minh cho BHL thấy anh có thể ra sân trong trận gặp Thanh Hóa, và Phú đã được toại nguyện. Anh chơi tròn vai khiến BHL hài lòng. Philani cũng vậy. Hôm qua, ngoại binh này đã khiến các hậu vệ của xứ Thanh phải lắc đầu, lè lưỡi vì những pha dốc bóng tốc độ, dù ít người biết chấn thương của anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Sau trận đấu, hậu vệ Bật Hiếu của Thanh Hóa phải thốt lên: “Philani chơi hay quá, tôi theo anh ta muốn sạt giò mà vẫn không ngăn được…”.

Hôm qua, B.Bình Dương đã có được nụ cười nhẹ nhõm sau khi chấm dứt 5 trận toàn thua. Thế nhưng, muốn lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ đất Thủ, họ còn phải làm hơn thế. Bởi chiều qua, trên các khán đài, CĐV Bình Dương đã không thể sánh được với người hâm mộ xứ Thanh về số lượng lẫn độ cuồng nhiệt.

Chẳng lẽ cứ phải đến đường cùng thì mới chịu bùng (lên)?
Đỗ Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục