Hôm nay Flo Perez sẽ chính thức nhận chức Chủ tịch Real Madrid. Ông trùm 66 tuổi ngành xây dựng TBN vừa tái đắc cử sau khi không có đối thủ nào nộp hồ sơ tranh cử trong cuộc bầu cử chức chủ tịch Real Madrid nhiệm kì này.
Hai vấn đề lớn nhất mà Flo Perez phải đối mặt trong những ngày đầu nhiệm kì mới là giữ chân Cris Ronaldo và tìm HLV mới cho Real Madrid.
Trong một tuyên bố hôm qua, Cris Ronaldo đã gây sửng sốt Madrid khi tuyên bố không gia hạn HĐ mới với Kền kền trắng.
![]() |
Trước đó Flo Perez tự tin khẳng định sẽ giữ được CR7 ở lại Bernabeu với tuyên bố “Ronaldo sẽ nghỉ hưu ở Real”. Đây được coi là lá phiếu quan trọng giúp “không chiến tự nhiên thành” trong cuộc tranh cử nhiệm kì này.
Thực ra Cris Ronaldo đã muốn ra đi từ lâu. Tuy nhiên ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chơi đẹp khi công bố quyết định không gia hạn HĐ mới với Real Madrid sau khi biết tin Flo Perez trúng cử.
Ngoài vấn đề Cris Ronaldo, chiếc ghế đầy quyền lực mà Mourinho vừa bỏ lại cũng khiến Flo Perez đau đầu.
Chiếc ghế HLV Real, vị trí mà bất cứ HLV nào cũng mơ được ngồi vào một lần trong đời đang vô chủ. Flo Perez từng coi Carlo Ancelotti là ứng viên số 1. Tuy nhiên người đàn ông quyền lực nhất Bernabeu đang gặp trở lực rất lớn trước sự cự tuyệt hợp tác của PSG. Ancelotti vẫn còn HĐ với đội bóng Paris.
Khi khó tiếp cận Ancelotti, Real Madrid từng nhắm đến Jupp Heynckes như một sự thay thế hoàn hảo. Thế nhưng hôm qua HLV Bayern, người từng giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League 1997/98 bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu.
Quyết định của Jupp Heynckes khiến Real Madrid rơi vào thế bí. Tuy nhiên trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay trên AS, Chủ tịch Flo Perez đã bỏ ngỏ khả năng bổ nhiệm Zinedine Zidane.
“Hoàn toàn có thể. Cậu ấy (Zidane) đã có bằng HLV và đủ năng lực. Cậu ấy là một madridista. Tôi không ngụ ý đây là một sự mạo hiểm. Nhưng cậu ấy cần được tạo điều kiện để thử thách mình”, Flo Perez tuyên bố.
Khả năng Real Madrid bổ nhiệm Zinedine Zidane, người từng bị Mourinho hất cẳng khỏi vị trí Giám đốc thể thao Kền kền trắng là có thể xảy ra, dù không cao. Barcelona từng bị coi là mạo hiểm khi chọn Pep Guardiola thay Frank Rijkaard. Tuy nhiên ai cũng phải ngả mũ trước những gì Pep đã làm được cho đội chủ sân Nou Camp. Trong trường hợp không còn lựa chọn nào tốt hơn, tại sao Flo Perez không dám mạo hiểm với Zidane?