Gerrard và Hart ôm mộng rồi vỡ mộng vì... penalty

09:46 Thứ hai 25/06/2012

Cả Steven Gerrard và Joe Hart đều thừa nhận họ đã tưởng vận may ở trận tứ kết với Italia thuộc về người Anh cho đến khi Tam sư bị loại.

Đội trưởng Gerrard

“Các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Tôi nghĩ chúng tôi có được may mắn trong loạt sút luân lưu nhưng sự thật lại không phải như vậy. Một khi đã có lợi thế vượt lên dẫn trước ở loạt luân lưu, đương nhiên bạn có rất nhiều hi vọng. Tiếc rằng cuối cùng thần may mắn lại mỉm cười với Italia”, Gerrard chia sẻ nỗi thất vọng trên kênh BBC Sport.

Tâm trạng ấy của Gerrard được chia sẻ bởi thủ thành Joe Hart. Người gác đền số một của Tam sư phát biểu: “Tôi đã mường tượng rằng đây sẽ là đêm của chúng tôi. Vậy mà không may, chúng tôi lại không làm tốt trong loạt luân lưu. Cá nhân tôi cũng không hoàn thành vai trò của mình trong loạt sút cân não này”.

Tưởng như may mắn, vốn đồng hành suốt cùng Tam sư từ vòng bảng, lại tiếp tục song hành cùng họ. Cột dọc 2 lần cứu thua cho Hart sau những pha dứt điểm của Daniele De Rossi và Alessandro Diamanti. Đến khi mảnh lưới do Hart trấn giữ rung lên vì cú đánh đầu cận thành của Antonio Nocerino thì bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tới loạt luân lưu, Tam sư lại chiếm ưu thế với việc Riccardo Montolivo sút bóng chệch cột. Thế nên thất bại này càng khiến Gerrard và Hart khó nuốt trôi.

Điệp Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục