Treo giò 3 trận là án phạt BTC Lega Calcio đã ban ra cho Ibra vì cái tát của tiền đạo Thụy Điển vào mặt Salvatore Aronica phút 64 trong trận Milan – Napoli. Hành động của tiền đạo Thụy Điển dù rất kín (vòng tay ra sau Nocerino) nhưng đã không qua mặt được các trọng tài biên và tất nhiên những chiếc camera trên sân. Sau khi xem xét kỹ lưỡng băng ghi hình và nhận báo cáo từ tổ trọng tài điều khiển trận đấu, Tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Italia đã quyết định đưa ra mức án phạt trên với nhận định hành vi của Ibra là phi thể thao và mang tính bạo lực sân cỏ. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt ở 3 trận Udinese, Cesena và Juventus tại Serie A.
Ngay sau khi án phạt được đưa ra, CLB AC Milan đã quyết định sẽ kháng án lên Tòa án thể thao với hy vọng sẽ được giảm án xuống còn 2 trận, để Ibra có thể góp mặt trong “trận chung kết” với Juve. CEO Galliani nhận định hành động của Ibra là “không mang tính bạo lực” và còn cho rằng chính Aronica đã chủ động gây hấn với Nocerino trước. Tuy nhiên cơ hội để được giảm án dành cho cựu cầu thủ Barca không được đánh giá cao bởi trong quá khứ, anh đã từng nhiều phen dính phốt. Ngay bản thân phía Milan cũng đã tự thừa nhận hành động của Ibra là sai.
![]() |
Ibra trả giá đắt |
HLV Allegri cho rằng Ibra xứng đáng với chiếc thẻ đỏ trong khi chính Ibra cũng thừa nhận “Tôi đã làm một việc ngớ ngẩn. Điều đó đã xảy ra và tôi cần phải rút ra bài học cho chính mình. Không cần phải xem lại camera những gì tôi đã làm, đó là một sai lầm. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng, các đồng đội sẽ vẫn chơi tốt mà không có tôi”. Anh nghĩ thế nhưng sự thật chắc chắn không phải vậy. Sự lệ thuộc của Milan vào Ibra quá rõ ràng, mỗi khi tiền đạo Thụy Điển im tiếng, đội bóng đỏ đen cũng gần như không thể biết đến chiến thắng. Đêm mai, anh có thể đá ở Coppa Italia với Juve nhưng sẽ không thể góp mặt ở Serie A trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng.
3 trận Ibra bị treo giò, Milan có 2 chuyến làm khách trước Udinese, Cesena, trận còn lại tiếp Juve tại San Siro. 2 đối thủ đang cạnh tranh Scudetto và 1 đội bóng đang ở bước đường cùng là một lịch trình đầy thử thách gian nan cho Rossoneri, câu hỏi lại được đặt ra: Không Ibra, ai sẽ ghi bàn cho Milan? Pato đang dưỡng thương, Robinho chơi như một bóng ma, El Shaarawy để cho tương lai, Maxi Lopez mới chân ướt chân ráo… nhìn đi nhìn lại chỉ còn Nocerino đang làm tốt nhiệm vụ đưa trái bóng vào lưới. Nhưng nếu đẩy cầu thủ Italia lên đá tiền đạo (chưa ai nghĩ tới) thì lấy ai để đá tiền vệ trong bối cảnh khủng hoảng hiện tại.
![]() |
Và Milan gặp khó |
Đội bóng đỏ đen đang bước vào quãng thời gian quyết định thành bại cả mùa giải với liên tiếp các trận đấu khó khăn trên 3 mặt trận. Việc Ibra nghỉ ở Serie A sẽ tạo điều kiện cho anh có thể lực tốt nhất cho Coppa Italia và Champions League nhưng ngược lại cũng sẽ khiến cảm giác bị đứt quãng. Đây cũng không phải thời điểm chân sút Thụy Điển có phong độ cao nhất và đã chơi rất vật vờ ở trận gặp Lazio cũng như Napoli. Ibra đang báo hại Milan và điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên, cầu thủ lực lưỡng này vướng vào những rắc rối tương tự.
Cách đây gần 1 năm, Ibra cũng đã từng bị treo giò 3 trận vì đánh vào bụng một cầu thủ của Brescia. Cùng với đó là một serie những hành động bạo lực với chính các đồng đội của anh tại Milan (va chạm với Onyewu, đá Strasser), vì thế gọi Ibra là “gã điên” có lẽ cũng không sai.