Trận đấu diễn ra tại sân MKM chứng kiến sự bạc nhược lạ kỳ của đội khách dù họ vừa có giai đoạn tiền mùa giải đầy hứa hẹn. Hai bàn thắng ngay trong hiệp một, đều xuất phát từ các tình huống cố định, đã giúp Hull nhấn chìm Man Utd.
Sau tiếng còi mãn cuộc, Bruno Fernandes đã lên tiếng chỉ trích gay gắt tinh thần thi đấu của các đồng đội. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng đội bóng đang lặp lại những sai lầm cũ từ mùa giải trước khi quá dễ dàng để mất bóng và thiếu sự hung hăng cần thiết. Anh nhấn mạnh rằng Man Utd cần phải cải thiện khả năng chống bóng chết nếu không muốn tiếp tục nhận những kết quả cay đắng.
Tuy nhiên, những phát biểu của Bruno đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ cựu danh thủ Tony Cascarino. Chia sẻ trên talkSPORT, Cascarino cho rằng thủ quân của Man Utd nên tự soi gương lại chính mình thay vì đóng vai người đi đổ lỗi.
Ông chia sẻ với talkSPORT: "Tất cả các cầu thủ khác đều phải chạy bở hơi tai. Cậu ấy chẳng làm gì cả. Bruno Fernandes là cầu thủ mà tôi luôn cảm thấy có rất nhiều phẩm chất, nhưng khi cần, cậu ấy hoàn toàn mất hút."
"Họ đã chơi quá tệ. Không còn từ nào khác để diễn đạt cho nhẹ nhàng hơn. Tôi đã thấy các từ như 'nghiền nát' và 'hủy diệt' được sử dụng. Tôi nghĩ người hâm mộ Man United đã thực sự phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Tôi chắc chắn rằng Michael Carrick sẽ vực dậy đội bóng khi họ có lại các cầu thủ, nhưng màn trình diễn vừa rồi thực sự là một điều đáng lo ngại."
Để cứu vãn tình hình, Man Utd được cho là sẽ hoàn tất bản hợp đồng với Carlos Baleba từ Brighton trong vòng 24 giờ tới.












