FAM rối loạn, nguy cơ trắng tay trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch
Thời hạn nộp đơn lên Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đang cạn từng ngày, nhưng FAM vẫn chưa có động thái đủ mạnh để chứng minh họ thực sự muốn theo đuổi vụ việc đến cùng.
Ngày 3/11, FIFA tuyên bố bác đơn kháng cáo của FAM. Lẽ ra đây phải là thời điểm FAM lập tức kích hoạt kế hoạch pháp lý tiếp theo. Thế nhưng, thay vì nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ gửi CAS trong giới hạn 10 ngày theo quy định, FAM lại… gửi thư yêu cầu FIFA cung cấp văn bản chính thức về quyết định xử phạt. Một hành động vừa chậm chạp, vừa cho thấy sự bị động trong công tác chuẩn bị – điều mà bất kỳ đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp nào cũng phải lường trước.
Không khó để hiểu vì sao người hâm mộ Malaysia tức giận. Một CĐV bình luận thẳng thắn: “Vấn đề là FAM quá kém. Không chuẩn bị từ sớm nên mới chậm trễ như bây giờ.” Sự bức xúc ấy hoàn toàn có cơ sở, bởi nếu FAM không kịp nộp đơn lên CAS, vụ việc sẽ chính thức khép lại theo cách tệ nhất: tự đánh rơi cơ hội bảo vệ chính mình.
Cùng lúc, bầu không khí hỗn loạn càng thêm dày đặc khi xuất hiện tin đồn HLV trưởng Peter Cklamovski muốn từ chức. Lý do được đồn đoán là ông nhìn thấy rõ khả năng thất bại gần như chắc chắn trong vụ kiện. Dù quyền chủ tịch FAM – Datuk Wira Yusoff Mahadi – đã lên tiếng phủ nhận, nhưng niềm tin của người hâm mộ vào lời giải thích từ FAM lúc này gần như không còn.
Trong khi FIFA đã nói rõ quan điểm, Malaysia vẫn loay hoay giữa sự chậm trễ và những phát ngôn gây tranh cãi. Nếu FAM không kịp trở tay trong vài ngày tới, họ sẽ đánh mất không chỉ vụ kiện, mà còn cả niềm tin vốn đã bị bào mòn suốt thời gian qua.


















