Giới truyền thông Đức cho rằng Vieira cần tự soi lại bản thân.
Khi cập bến Arsenal từ Porto năm 2022 với mức phí 30 triệu bảng, Fabio Vieira được kỳ vọng sẽ trở thành nhạc trưởng mới tại Emirates. Tuy nhiên, sau hai mùa giải mờ nhạt và không thể hiện được khả năng ở Premier League, cầu thủ sinh năm 2000 sớm bị HLV Arteta loại khỏi kế hoạch. Mùa hè vừa qua, Vieira được đem cho Hamburg mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 17 triệu bảng, trong khi hợp đồng với Arsenal vẫn còn hiệu lực đến năm 2027.
Khởi đầu tại Đức tưởng như là cơ hội để anh làm lại sự nghiệp, song mọi thứ lại nhanh chóng chuyển hướng tiêu cực. Dù có hai pha kiến tạo sau sáu trận, Vieira lại khiến người hâm mộ Hamburg thất vọng vì kỷ luật yếu kém và thái độ thi đấu thiếu kiểm soát. Tháng 9 vừa qua, anh bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng thô bạo với Leopold Querfeld, dẫn đến án treo giò hai trận. Những tưởng đã rút ra bài học, nhưng chỉ vài tuần sau, anh tiếp tục tái phạm.
Trong trận gặp Koln cuối tuần qua, Vieira nhận hai thẻ vàng trong vòng chín phút — một vì phạm lỗi, một vì phản ứng gay gắt với trọng tài. Kết quả là Hamburg thi đấu thiếu người và thua 1-4, chỉ còn cách nhóm xuống hạng hai điểm. Sau trận, trọng tài Daniel Schlager khẳng định ông buộc phải rút thẻ vì Vieira “liên tục có hành vi không phù hợp”, trong khi đội trưởng Hamburg, Yussuf Poulsen, lại cho rằng quyết định quá khắt khe.
Tuy nhiên, giới truyền thông Đức đồng loạt cho rằng vấn đề không nằm ở trọng tài, mà ở chính Vieira. Anh bị xem là thiếu kỷ luật, dễ mất bình tĩnh và chưa thích nghi được với môi trường bóng đá khắc nghiệt. Với án treo giò kéo dài đến cuối tháng 11, tương lai của Vieira ngày càng trở nên bấp bênh. Một cầu thủ từng được Arsenal đặt nhiều kỳ vọng, giờ chỉ còn được nhắc đến như biểu tượng của sự sa sút và thất vọng.


















