Trong cuộc đối đầu với Everton hôm nay, Chelsea có sự trở lại của Frank Lampard nơi hàng tiền vệ. Ở hàng công của The Blues là bộ 3 quen thuộc Mata - Torres – Sturridge trong khi ở hàng thủ, tân binh Garry Cahill không được ra sân từ đầu mà đó là bộ đôi Luiz – Ivanovic.
Ngay từ phút thứ 6, khi mà Chelsea chưa thể thích nghi kịp với sức ép tại Goodison Park thì Everton đã có bàn thắng dẫn trước. Tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ đội khách, Pienaar có pha xâm nhập vòng cấm đầy dũng mãnh rồi dứt điểm tung nóc lưới Petr Cech.
Ngay từ phút thứ 6, khi mà Chelsea chưa thể thích nghi kịp với sức ép tại Goodison Park thì Everton đã có bàn thắng dẫn trước. Tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ đội khách, Pienaar có pha xâm nhập vòng cấm đầy dũng mãnh rồi dứt điểm tung nóc lưới Petr Cech.
![]() |
Lúc này, các học trò của Villas Boas mới bừng tỉnh và gia tăng sức ép về phía Everton nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ngược lại, Everton sử dụng lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu một mặt bảo toàn mành lưới, một mặt sẵn sàng tung ra những ngón đòn trừng phạt đối thủ.
Phút 18, Cech mắc sai lầm khi phát bóng đến đúng vị trí của Landon Donovan nhưng rất may cho Chelsea khi đội trưởng của LA Galaxy lại có pha dứt điểm khá hiền.
Những phút tiếp theo, Chelsea dần cho thấy sự vượt trội về quyền kiểm soát bóng cũng như thế trận và các cơ hội tạo ra. Nhưng sự nôn nóng khiến những pha dứt điểm từ xa của Essien, Sturridge rồi Lampard không thể đi chính xác. Một cái tên đáng chú ý là Torres tiếp tục thi đấu đầy mờ nhạt. Hiệp một kết thúc với sự bế tắc lẫn thất vọng của The Blues.
Bước sang hiệp 2, mọi thứ vẫn không khá hơn với Chelsea. Những miếng tấn công có phần đơn điệu của khách không thể làm gì được trước một Everton đang chơi rất tập trung. Ở ngoài sân, Villas Boas không thể làm gì hơn bởi trên ghế dự bị, không còn một cái tên nào khả dĩ có thể giúp Chelsea thi đấu khởi sắc hơn cả.
Hy vọng gỡ hòa của Chelsea xem như đã khép lại ở phút 71. Donovan chuyền bóng cho Stracqualursi thoát xuống đối mặt với Petr Cech. Dù thủ môn Chelsea đã chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể nào cứu đội nhà thoát khỏi bàn thua thứ 2 bởi pha dứt điểm của Stracqualursi là rất căng và ở khoảng cách khá gần.
Sau khi tung Malouda vào thay cho Essien, Villas Boas tiếp tục đưa hai cái tên trẻ tuổi Ryan Bertrand và Romelu Lukaku vào thay Cole và Mata, phương án thay người cho thấy sự bất lực của vị HLV người Bồ. The Blues đã không thể làm được gì trong gần 20 phút còn lại.
Trận đấu kết thúc và Everton đã giành được một chiến thắng xứng đáng.
Phút 18, Cech mắc sai lầm khi phát bóng đến đúng vị trí của Landon Donovan nhưng rất may cho Chelsea khi đội trưởng của LA Galaxy lại có pha dứt điểm khá hiền.
Những phút tiếp theo, Chelsea dần cho thấy sự vượt trội về quyền kiểm soát bóng cũng như thế trận và các cơ hội tạo ra. Nhưng sự nôn nóng khiến những pha dứt điểm từ xa của Essien, Sturridge rồi Lampard không thể đi chính xác. Một cái tên đáng chú ý là Torres tiếp tục thi đấu đầy mờ nhạt. Hiệp một kết thúc với sự bế tắc lẫn thất vọng của The Blues.
Bước sang hiệp 2, mọi thứ vẫn không khá hơn với Chelsea. Những miếng tấn công có phần đơn điệu của khách không thể làm gì được trước một Everton đang chơi rất tập trung. Ở ngoài sân, Villas Boas không thể làm gì hơn bởi trên ghế dự bị, không còn một cái tên nào khả dĩ có thể giúp Chelsea thi đấu khởi sắc hơn cả.
Hy vọng gỡ hòa của Chelsea xem như đã khép lại ở phút 71. Donovan chuyền bóng cho Stracqualursi thoát xuống đối mặt với Petr Cech. Dù thủ môn Chelsea đã chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể nào cứu đội nhà thoát khỏi bàn thua thứ 2 bởi pha dứt điểm của Stracqualursi là rất căng và ở khoảng cách khá gần.
Sau khi tung Malouda vào thay cho Essien, Villas Boas tiếp tục đưa hai cái tên trẻ tuổi Ryan Bertrand và Romelu Lukaku vào thay Cole và Mata, phương án thay người cho thấy sự bất lực của vị HLV người Bồ. The Blues đã không thể làm được gì trong gần 20 phút còn lại.
Trận đấu kết thúc và Everton đã giành được một chiến thắng xứng đáng.
Đội hình thi đấu
Everton: Howard, Neville, Heitinga, Distin, Baines, Donovan, Gibson, Fellaini, Pienaar, Cahill, Stracqualursi
Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Ivanovic, Cole, Meireles, Essien, Lampard, Sturridge, Torres, Mata
Lịch thi đấu và kết quả vòng 25 Premier League:
Thứ bảy, 11/2
19h45: MU 2 - 1 Liverpool
22h:
Blackburn 3 - 2 QPR
Bolton 1 - 2 Wigan
Everton 2 - 0 Chelsea
Fulham 2 - 1 Stoke City
Sunderland 1 - 2 Arsenal
Swansea 2 - 3 Norwich
Chủ nhật, 12/2
Tottenham - Newcastle (0h30)
Wolves - West Brom (20h30)
Aston Villa - Man City (23h)
| Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
| 1 | ![]() | Manchester United | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 | 58 |
| 2 | ![]() | Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 | 57 |
| 3 | ![]() | Tottenham Hotspur | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 25 | 24 | 53 |
| 4 | ![]() | Arsenal | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 35 | 13 | 43 |
| 5 | ![]() | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 31 | 13 | 43 |
| 6 | ![]() | Newcastle United | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 36 | 0 | 42 |
| 7 | ![]() | Liverpool | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 39 |
| 8 | ![]() | Norwich City | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 41 | -4 | 35 |
| 9 | ![]() | Sunderland | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 26 | 8 | 33 |
| 10 | ![]() | Everton | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 | 33 |
| 11 | ![]() | Swansea City | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 30 |
| 12 | ![]() | Fulham | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 | 30 |
| 13 | ![]() | Stoke City | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 30 |
| 14 | ![]() | Aston Villa | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 33 | -4 | 28 |
| 15 | ![]() | West Bromwich Albion | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 26 |
| 16 | ![]() | Queens Park Rangers | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 21 |
| 16 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 44 | -17 | 21 |
| 18 | ![]() | Blackburn Rovers | 25 | 5 | 6 | 14 | 37 | 56 | -19 | 21 |
| 19 | ![]() | Bolton Wanderers | 25 | 6 | 2 | 17 | 29 | 51 | -22 | 20 |
| 20 | ![]() | Wigan Athletic | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 50 | -27 | 19 |
M.T |
00:00 30/11/-0001

















