
Ở tuổi 18, Estevao trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Chelsea ghi bàn tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, sau khi thực hiện thành công quả phạt đền trong chiến thắng 5-1 trước Ajax (thi đấu thiếu người) vào rạng sáng thứ Năm.
“Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng Champions League đầu tiên này. Tôi đã mơ về nó từ rất lâu rồi, và cảm ơn Chúa vì giấc mơ ấy đã thành hiện thực,” Estevao chia sẻ với TNT Sports.
“Cảm giác thật khó diễn tả. Tôi thấy mình được đền đáp và hạnh phúc vô cùng.”
HLV Enzo Maresca đã trao cho Estevao cơ hội đá chính lần đầu tại Champions League, sau khi anh chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hai trận trước – thắng Benfica 1-0 và thua Bayern Munich 1-3.
“Khi biết mình sẽ được đá chính, tôi phấn khích đến mức không thể ngủ trưa như thường lệ. Tôi quá hồi hộp,” Estevao kể lại.
“Tôi thật sự hạnh phúc khi được thi đấu cho Chelsea, có cơ hội ra sân và cảm nhận được sự tin tưởng từ HLV.”
Estevao cũng dành lời cảm ơn đến đồng đội Enzo Fernandez, người nhường cho anh thực hiện quả phạt đền thứ hai của Chelsea dù chính tiền vệ người Argentina là cầu thủ được chỉ định đá penalty trong trận.
“Enzo là một người tuyệt vời. Anh ấy nhường tôi đá quả phạt đền mà tôi không hề mong đợi. Anh ấy đã ghi bàn đầu tiên từ chấm 11m rồi, tôi nghĩ anh sẽ muốn thực hiện tiếp, nhưng anh ấy đưa bóng cho tôi. Tôi thật sự rất xúc động,” Estevao nói thêm.
“Điều đó thể hiện tinh thần tập thể của Chelsea – đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và luôn hướng tới mục tiêu chung.”
Gia nhập Chelsea từ Palmeiras mùa hè vừa qua với mức phí ban đầu 29 triệu bảng, Estevao cho biết anh đang cảm thấy rất thoải mái trong môi trường mới:
“Tôi thật sự biết ơn Chelsea vì đã làm mọi thứ, cả trong và ngoài sân cỏ, để tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi được giúp đỡ rất nhiều từ HLV, ban huấn luyện, các đồng đội và lãnh đạo CLB. Tôi hạnh phúc và đang thích nghi nhanh chóng.”
Trước đó, Estevao cũng vừa ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Brazil trong chiến thắng 3-0 trước Chile tại vòng loại World Cup. Anh thừa nhận giấc mơ lớn tiếp theo là được dự World Cup 2026.