
Vai trò của Erling Haaland ngày càng được nâng cao tại Manchester City.
Thống kê ấn tượng – 91 bàn sau 102 trận tại Ngoại hạng Anh, 50 bàn chỉ trong 49 trận Champions League – là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp của Haaland. Tuy nhiên, mùa này, giá trị của anh không chỉ đến từ những pha lập công. Haaland tham gia pressing, hỗ trợ phòng ngự, di chuyển mở không gian và thúc đẩy đồng đội thi đấu tốt hơn.
Điều đáng nói là sự thay đổi đến từ nhận thức và trách nhiệm. Sau mùa giải trắng tay, Haaland là người đầu tiên lên tiếng về tinh thần thi đấu chưa đủ khát khao. Đó là hành động hiếm thấy ở một cầu thủ chỉ mới 25 tuổi – độ tuổi mà nhiều ngôi sao còn chưa có tiếng nói trong phòng thay đồ.
Haaland đang trở thành cầu nối trong tập thể Man City, là người lên tiếng, khích lệ và bảo vệ đồng đội. Những thống kê về số lần can thiệp phòng ngự, phá bóng và bứt tốc đều tăng rõ rệt so với mùa trước, cho thấy anh không ngại đóng góp trong mọi khía cạnh trận đấu. Từ chỗ chỉ chờ bóng trong vòng cấm, giờ anh hoạt động rộng, hỗ trợ lối chơi toàn đội.
Pep Guardiola không giấu sự hài lòng: “Erling tuyệt vời từ khi đến đây, nhưng mùa này cậu ấy còn đáng sợ hơn.” Với hợp đồng kéo dài đến năm 2034 và gốc gác gắn bó với Man City, Haaland có cơ sở để trở thành biểu tượng của cả một kỷ nguyên.
Sự trưởng thành của Haaland, cả trong và ngoài sân cỏ, được thể hiện rõ nét không chỉ qua những bàn thắng mà còn bằng tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong đội hình. Ở tuổi 25, anh đang bước vào giai đoạn chín muồi, và nếu tiếp tục duy trì đà phát triển này, Haaland hoàn toàn có thể định hình lại vị trí tiền đạo hiện đại trong bóng đá đương đại.