Phong độ đầu mùa của Manchester United đã chạm đáy của sự thất vọng, họ thua tới 4 trận trong tổng số 8 trận ở Premier League, đồng thời nhận thất bại ở cả hai lượt trận đầu tiên tại Champions League.
Cho đến cuối trận đấu với Brentford, Quỷ đỏ tưởng như sẽ phải nhận trận thua thứ năm ở Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng McTominay xuất hiện như một người hùng, anh ghi liền hai bàn thắng để giành về 3 điểm cho chủ nhà.

McTominay giải cứu Manchester United.
Trong loạt trận vòng loại EURO 2024 vừa qua, McTominay tưởng như sẽ bỏ túi thêm một bàn thắng trong thời điểm bùng nổ phong độ, nhưng bàn thắng của anh vào lưới Tây Ban Nha lại bị từ chối một cách bất ngờ.
Trò chuyện với No Tippy Tappy Podcast của William Hill, Sherwood nói: "McTominay đã có phong độ đáng kinh ngạc trong một vài tuần gần đây. Anh ấy bị loại khỏi đội hình ra sân của Man Utd và thay thế bằng Hannibal Mejbri.
"Sau đó, McTominay vào sân từ băng ghế dự bị, không phàn nàn, thi đấu bùng nổ và anh ấy đã ghi hai bàn thắng quyết định trận đấu. Điều đó chỉ có thể xuất phát từ tình yêu với câu lạc bộ của một cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo."
"Anh ấy đã đưa Ten Hag ra khỏi vũng lầy. Nhưng tôi không nghĩ những bàn thắng muộn đó sẽ làm Erik ten Hag trở thành một huấn luyện viên tốt hơn, cũng giống như khi họ thua trận.
"Ten Hag đang đưa câu lạc bộ đi thụt lùi và tôi không tin những gì ông ấy đang làm là đủ tốt." Sherwood kết luận.