James từng phải vật lộn với những chấn thương triền miên trong suốt quãng thời gian khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge. Gần đây, anh đã cán mốc một năm không dính chấn thương tại Chelsea, và có vẻ như anh thực sự đã bước sang một trang mới về mặt thể trạng.
Mùa giải này, Maresca đã sử dụng người đội trưởng của mình ở nhiều vai trò khác nhau. James thích nghi tốt khi chơi ở cả vị trí tiền vệ lẫn hậu vệ phải, điều này biến anh trở thành một quân bài vô giá đối với thuyền trưởng của Chelsea.
Và những gì anh chia sẻ với Maresca cho thấy nền tảng thể lực sung mãn hiện tại có thể sẽ trở thành trạng thái bình thường mới.
Maresca cho biết: "Đúng vậy, cậu ấy đang đòi hỏi được thi đấu nhiều hơn nữa. Cậu ấy đang ngày càng tốt lên, nên đó là một cảm giác tuyệt vời cho chúng tôi, bởi chúng tôi đã nói rất nhiều lần rằng cậu ấy là một cầu thủ quan trọng của đội."
Cơ thể của James đã nhiều lần "phản bội" anh trong những năm qua, nhưng hiện tại, anh không nhận được bất kỳ tín hiệu nào cho thấy mình cần nghỉ ngơi. Thực tế là hoàn toàn ngược lại.
Đó là một tín hiệu cực tốt cho Chelsea. Khi đạt phong độ cao nhất, James xuất sắc không kém bất kỳ ngôi sao nào, vẽ nên chân dung một trụ cột đáng tin cậy của đội.
Dù vậy, Maresca vẫn có nhiều điều để phàn nàn sau trận thắng 2-0. Ông nói: "48 giờ qua là 48 giờ tồi tệ nhất kể từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ vì nhiều người đã không ủng hộ chúng tôi."
Khi được yêu cầu làm rõ đối tượng mà ông ám chỉ, Maresca chỉ trả lời ngắn gọn: "Nói chung thôi. Nói chung là vậy."
Chiến thắng này giúp Chelsea duy trì vị trí trong cuộc đua top 4. Tới đây họ sẽ chạm trán Cardiff City ở League Cup.













