
Eze có khoảng thời gian không mấy vui vẻ ở học viện Arsenal.
Arsenal đang lên kế hoạch chi 68 triệu bảng để tái hợp với tiền vệ Eberechi Eze, đánh dấu một hành trình đầy cảm xúc của cầu thủ người Anh. Eze từng thừa nhận mình đã khóc suốt một tuần khi bị Pháo thủ loại bỏ lúc mới 13 tuổi.
Sau khi bùng nổ trong màu áo Crystal Palace với đỉnh cao là bàn thắng quyết định giúp đội nhà vô địch FA Cup, Eze trở thành nhân vật được nhiều đội bóng lớn săn đón. Ngoài Arsenal, Tottenham và Manchester United cũng cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ anh.
Tuy nhiên, thương vụ với Arsenal mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Trước khi trở thành ngôi sao, Eze từng trải qua nhiều khó khăn khi bị loại khỏi học viện Hale End của Arsenal ở tuổi 13. Anh chia sẻ đã khóc không ngừng trong phòng một tuần liền, dù mẹ luôn động viên mình.
Chính nỗi đau bị ruồng bỏ này khiến anh xúc động khi gặp lại giám đốc học viện Arsenal trong trận đấu giữa Fulham và đội trẻ Pháo thủ. Eze nhớ lại: "Khi tôi đến bắt tay người ấy, những cảm xúc cũ đã tràn về khiến tôi gần như bật khóc."
Không chỉ bị Arsenal từ chối, Eze còn bị Fulham và nhiều đội bóng khác như Reading, Millwall từ chối, thậm chí từng phải làm việc bán thời gian tại siêu thị Tesco trước khi nhận được cơ hội từ QPR.
Từ một chàng trai bị bỏ rơi, Eze đã kiên cường vươn lên trở thành ngôi sao sáng giá của Crystal Palace và là tuyển thủ quốc gia Anh. Giờ đây, anh đứng trước cơ hội trở lại mái nhà xưa với vị thế hoàn toàn khác, minh chứng cho tài năng và ý chí phi thường của mình.