
Dumfries nhấn mạnh anh không cho phép bản thân tự mãn
Trong buổi phỏng vấn với De Volkskrant và Voetbal Primeur khi đang tập trung cùng đội tuyển Hà Lan, Denzel Dumfries đã chia sẻ cảm xúc sau mùa giải đáng nhớ cùng Inter Milan. Hậu vệ 29 tuổi cho biết anh vẫn chưa quên thất bại 0-5 trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League, nhưng nhìn tổng thể, đó vẫn là một chặng đường tự hào: “Thua như vậy thật khó chấp nhận, nhưng Inter đã vào chung kết hai lần trong ba năm – đó là điều không phải đội nào cũng làm được.”
Chính phong độ ổn định của Dumfries trong hành trình Champions League đã giúp anh đứng thứ 25 trong danh sách bầu chọn Quả bóng vàng 2025. Ngôi sao người Hà Lan xúc động kể: “Thật đặc biệt khi có tên trong top 30 cầu thủ hay nhất thế giới. Khi thấy mình xếp trên Haaland, tôi chỉ biết thốt lên ‘Wow!’ – đó là khoảnh khắc khiến tôi thực sự tự hào.”
Tuy nhiên, Dumfries khẳng định anh không ngủ quên trên vinh quang. Hậu vệ này cho biết anh muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân, trở nên chủ động hơn trong lối chơi và đóng góp nhiều hơn vào cách vận hành chiến thuật của đội bóng: “Với một hậu vệ, việc ghi bàn hay kiến tạo là rất khó, nhưng tôi muốn tác động nhiều hơn đến trận đấu.”
Sắp bước sang tuổi 30, Dumfries cho rằng anh đang ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp. Anh chia sẻ thêm: “Tôi nghiêm khắc với bản thân mỗi ngày, vì ở đẳng cấp cao, sự kỷ luật là điều bắt buộc. Là một người cha, tôi cũng học cách cân bằng giữa bóng đá và cuộc sống.”
Cuối cùng, Dumfries gửi gắm thông điệp tới bóng đá Hà Lan: “Chúng ta cần học cách thực dụng hơn như Inter. Đôi khi, một chút tinh quái và xấu xí lại là điều tạo nên chiến thắng.”