Đấu pháp ấy tưởng như đã đúng khi tiền vệ Montolivo (người đã chơi khá tốt suốt 120 phút với những đường chuyền tinh tế) sút bóng ra ngoài trong lượt sút thứ 2 của Ý. Rooney lạnh lùng bước lên sút chuẩn đưa đội Anh dẫn trước 2-1. Cầu trường như lặng đi khi Pirlo bước tới chấm phạt đền. Ai cũng biết Pirlo sút phạt rất giỏi, đã 28 trận trôi qua mới có mình Pirlo thành công từ quả phạt hàng rào. Nhưng trước chấm phạt đền, mọi người đều bình đẳng. Montolivo đã trút xuống vai người đá sau mình một áp lực không nhỏ. Người đàn ông đã 33 tuổi với khuôn mặt rất ít khi cười ấy nghĩ gì không ai biết được. Nhưng khi Pirlo lạnh lùng “sục” bóng như Panenka (EURO 1976) và Zidane (World Cup 2006) đã làm thì mọi người hiểu rằng anh lại bước thêm một bước đến ngôi đền của những huyền thoại.
![]() |
| Montolivo đá hỏng, nhưng người Ý không sụp đổ - Ảnh: Getty |
Pirlo thông minh hay liều lĩnh, vững vàng hay lỳ lợm? Có lẽ còn nhiều phẩm chất tốt đẹp hội tụ trong cú sút như đùa ấy. Niềm tin trở lại với người Ý, áp lực đổ lên vai người Anh khiến hai anh chàng cùng tên Ashley đá hỏng phạt đền.
Trở lại với trận đấu. Hàng tiền vệ 4 người với nhạc trưởng đã hơi già cùng với Montolivo, Marchisio, De Rossi đã hoạt động rất uyển chuyển. De Rossi là một điển hình về khả năng thích ứng với các sơ đồ chiến thuật của người Ý. Trước các nhà vô địch châu Âu và thế giới, anh chơi trung vệ cực hay trong hàng phòng ngự chỉ có 3 người. Trước người Anh nổi tiếng với khả năng sút xa, anh biểu diễn cú vô lê mu lai má thần sầu. Dù cột dọc đã không cho Rossi nhận danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải nhưng chắc chắn người hâm mộ sẽ nhớ siêu phẩm của anh hơn bàn thắng Rooney ghi vào lưới Ukraina.
Không có gì để nói về Buffon cả trận anh chỉ cứu thua 1 lần trong 4 cú sút trúng khung thành của người Anh, hàng phòng ngự 3 người hay 4 người cũng vậy. chỉ có một điều đáng nói về Balotelli, chỉ cần siêu quậy tinh ranh bằng nửa Inzaghi thôi là người Anh sẽ không có cơ hội chơi ở hiệp phụ.
Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhờ tính cống hiến và giàu sức tấn công. Vậy mà sau trận đấu với Pháp và đặc biệt cuộc so tài dai dẳng với người Ý, báo chí lại chỉ khen Tam Sư phòng ngự hay. Không biết người ta khen thật hay khen đểu.















