Dortmund : Danh dự còn, giá trị còn

22:42 Thứ ba 24/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngay từ khoảnh khắc Hummel chạy dọc lên các khán đài xin lỗi người hôm mộ vào cái ngày Dortmund thua trận và đứng chót bảng xếp hạng. Ngay lúc đó chính cầu thủ nhận ra đội bóng chính là máu thịt, là truyền thống và cả danh dự đang có phần hoen ố dưới tay họ.

Không thể chấp nhận một đội bóng mà lúc nào thi đấu cũng đấy ấp khán đài cổ vũ mà lại đứng xếp cuối, càng không thể chấp nhận một đội bóng là thế lực ở C1 lại có thể xếp sau cả các đội làng nhàng vừa mới lên hạng được. Bây giờ hễ ra sân Dortmund không còn chiến đấu vì danh hiệu nữa, họ làm tất cả vì danh dự của đội bóng hay cũng là của chính họ, những cầu thủ hạng A.

Xem các show truyền hình thực tế chúng ta thường thấy để cho chương trình hấp dẫn thì chương trình ấy phải có tính “ Drama” hay nói cách khác là có một cốt truyện khiến người xem bị cuốn hút nhưng phải đảm bảo bám sát thực tế. Bởi thế so sánh vui rằng “Dortmund” giống như một reality show mang âm hưởng bóng đá . Với một cốt truyện đầy hấp dẫn và ngoạn mục. Có nước mắt của cổ động viên hay tiêu cực hơn là sự tức giận trên khán đài, có truyền thống làm nên câu chuyện huyền hoặc, có các siêu sao để tranh thủ lượt vote.

Và kịch bản được đặt ra là Dortmund sau lượt đi xếp chót bảng và như một người khổng lồ nổi giận, tự ái rủ bùn và đứng dậy sáng lòa. Đúng như kiểu mô tuýp từ zero đến hero đang rất thịnh hành. Thắng liên tiếp các trận còn lại vào bắt đầu trở lại cuộc đua song mã với Bayern.

Nói vui thế để thấy rằng ở Dortmund có đầy đủ màu sắc để tạo nên một thương hiệu lâu dài, nhiều người bắt đầu yêu Dortmund về truyền thống, người khác lại yêu những danh hiệu của họ hay thậm chí yêu cái cách mà họ giành chiến thắng những đội bóng mạnh những năm trước đây.

Còn tôi yêu họ vì biết chắc chắn họ phải có cái gì đó rất hay ho mà khiến các cổ động viện dù trung lập cũng phải mếu máo nhỡ một ngày họ rớt hạng. Dortmund đang đi trên con đường trở thành một tượng đài trong lòng người hâm mộ, tượng đài ngoài kia thì có thể sụp đổ chứ tượng đài trong lòng thì làm sao mà dời, dẫu có lúc thăng lúc trầm.

(Bạn đọc Đặng Ngọc Toàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục