Đội tuyển Bỉ: Chỉ là 'kì đà cản mũi' ở World Cup

21:01 Chủ nhật 08/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nhiều người rất kỳ vọng vào khả năng đi sâu của đội tuyển Bỉ ở kỳ World Cup năm nay nhưng đội bóng đang được dẫn dắt dưới đôi bàn tay của HLV Marc Wilmots vẫn chỉ có thể là “kỳ đà cản mũi” ở World Cup 2014.

Các cầu thủ còn quá trẻ

Trong danh sách 23 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Bỉ để tham gia World Cup lần này có khá nhiều những cái tên còn rất trẻ. Phải kể đến như Lukaku (21 tuổi), Eden Hazard (23 tuổi), Kevin De Bruyne (22 tuổi) hay Thibaut Courtois (22 tuổi). Chính vì thế mà tuyển Bỉ được xếp vào một trong số những đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất ở kỳ World Cup năm nay. Đây vừa là một lợi thế nhưng cũng là một khó khăn cản trở đội tuyển Bỉ tiến sâu vào World Cup 2014.

Thực tế cho thấy, với những cá nhân còn quá trẻ thì kinh nghiệm thi đấu quốc tế chính là điều mà Bỉ đang còn thiếu vào lúc này. Ở hàng tiền đạo, họ đang sở hữu chân sút là Lukaku tuy nhiên cả cầu thủ này không được chơi bóng ở một CLB hàng đầu, rất khó để cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ đang sở hữu những chân sút thượng hạng. Ở hàng tiền vệ, họ cũng đang sở hữu những tài năng như Eden Hazard, De Bruyne hay Januzaj nhưng suy cho cùng, kinh nghiệm đang là dấu hỏi lớn thách thức họ trong kỳ World Cup sắp tới.

Đội hình thiếu chiều sâu

Không ai dám phủ nhận Bỉ đang sở hữu những nhân tố có thể tạo nên sự bất ngờ trong kỳ World Cup sẽ được tổ chức trên đất Brazil nhưng hầu hết trong số họ đều không phải là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó, những con người mà Bỉ đang có không thể hợp thành một đội hình có chiều sâu. Thử nhìn mà xem, Lukaku có thể làm gì khi đối đầu với hàng thủ của tuyển Ý hay Đức? Một mình Eden Hazard liệu có thể gánh được trọng trách kiến tạo nơi hàng tiền vệ? Hay Kompany liệu có đủ sức để ngăn chặn những đòn phản công từ phía đối phương?

Bỉ mang đến World Cup những cầu thủ chất lượng nhất của mình nhưng 23 cầu thủ chỉ có thể chia thành một đội hình chất lượng duy nhất. Họ hoàn toàn không có bất kỳ một phương án nào đáng tin cậy để thay thế một khi có nhân tố chủ chốt nào đó gặp chấn thương hoặc không thể tiếp tục thi đấu. Bỉ phải chấp nhận một thực tế rằng đội hình của họ không đủ chiều sâu để có thể nuôi tham vọng bước vào những vòng đấu loại trực tiếp.

Phong độ của các cá nhân đang có vấn đề

Người ta không ai có quyền nghi ngờ tài năng của các cầu thủ trẻ người Bỉ nhưng họ có quyền nghi ngờ về phong độ của họ khi World Cup sắp cận kề. Fellaini đã phải trải qua một mùa giải rất đáng thất vọng trong màu áo của Manchester United với một dấu ấn cực kỳ mờ nhạt và phong độ giảm sút. Hazard mặc dù đang là cái tên nổi bật nhất và đáng chú ý nhất khi anh vừa trải qua một mùa giải thành công trên phương diện cá nhân ở CLB Chelsea nhưng phải thừa nhận rằng, khi mùa giải trôi về giai đoạn cuối, tiền vệ 23 tuổi này lại đang bộc lộ những dấu hiệu hụt hơi và phong độ giảm sút thấy rõ.

Ngoài ra, những tên tuổi như Thomas Vermaelen, Kevin De Bruyne đều không có nhiều đóng góp cho CLB chủ quản trong mùa giải vừa qua. Thật khó để những con người ấy có thể tìm lại được điểm rơi phong độ trong một thời gian ngắn, chưa kể đến việc tập trung và thi đấu cùng nhau ở thời điểm này sẽ khiến cho bộ máy của đội tuyển Bỉ hoạt động không trơn tru và thiếu sự gắn kết.

Tóm lại, vì những lí do trên, đội tuyển Bỉ rất khó có thể tiến sâu ở World Cup năm nay, họ chỉ xứng đáng là “kỳ đà cản mũi”, là kẻ gây nên trở ngại và khó khăn cho các đội bóng nằm cùng bảng đấu. Nhưng nếu có một phép màu, “kỳ đà” biết đâu sẽ hóa “rồng”?

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục