
Elliott Anderson tỏa sáng trong màu áo tuyển Anh.
Mặc dù Tuchel từng gây tranh cãi khi gọi Anh là “kẻ yếu thế” tại giải đấu, nhưng thực tế, đội tuyển Anh đang sở hữu lực lượng mạnh mẽ và sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch.
Mặc dù những chiến thắng dễ dàng trước đối thủ yếu như Latvia không thể đánh giá hết sức mạnh của đội bóng, nhưng Tuchel đã tạo ra một chiến lược rõ ràng với những sự thay đổi về nhân sự. Điều quan trọng nhất trong chiến dịch này là ông tin tưởng vào khả năng của nhiều cầu thủ mới, như Morgan Rogers, Anthony Gordon và Elliot Anderson, những người không còn chỉ là những cầu thủ dự bị.
Rogers, Gordon và Anderson đã chứng minh rằng họ có thể thay thế những ngôi sao lớn như Jude Bellingham, Phil Foden và Jack Grealish khi cần thiết. Cả ba đều đã có những màn trình diễn ấn tượng và được ưu tiên ra sân trong những trận đấu quan trọng, cho thấy sự tin tưởng của Tuchel vào khả năng của các cầu thủ này.
Elliot Anderson, mới 21 tuổi, là một trong những tài năng nổi bật nhất. Trong bốn lần khoác áo đội tuyển, Anderson đã thể hiện sự xuất sắc trong việc tranh chấp, chuyền bóng và tạo cơ hội, làm chủ khu vực giữa sân mà không để lộ điểm yếu nào trong lối chơi. Khả năng làm việc chăm chỉ của anh đã khiến anh trở thành mẫu cầu thủ lý tưởng cho Tuchel, người luôn yêu cầu sự cống hiến và khát khao chiến thắng từ các học trò.
Cùng với Anderson, Morgan Rogers và Anthony Gordon cũng đang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp quốc tế. Gordon, sau pha ghi bàn ấn tượng vào lưới Latvia, cho thấy sự tự tin và khả năng phát triển vượt bậc. Với các cầu thủ này, Tuchel sẽ không phải lo lắng về việc thiếu hụt sự cạnh tranh trong đội hình. Thực tế, các cầu thủ như Bellingham, Foden và Grealish hoàn toàn có thể phải đối mặt với việc không có tên trong đội hình xuất phát, điều này minh chứng cho sức mạnh và sự cạnh tranh trong đội tuyển.
Nhờ vào sự đa dạng và chất lượng trong đội hình, đội tuyển Anh dưới thời Tuchel không chỉ có một đội hình mạnh mẽ mà còn có một chiều sâu đội ngũ ấn tượng. Chính điều này sẽ giúp họ không phải là “kẻ yếu thế” tại World Cup 2026 mà thay vào đó là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.