
U23 Thái Lan sẵn sàng đối đầu với U23 Indonesia.
Sau trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước U23 Myanmar, U23 Thái Lan vẫn chính thức giành quyền vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025 với tư cách đội nhất bảng C. Đối thủ tiếp theo của đội sẽ là U23 Indonesia, đội chủ nhà, được dự báo là thách thức rất lớn.
Dù phải thi đấu trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà và đối mặt với một đối thủ mạnh, HLV cũng như các cầu thủ U23 Thái Lan đều tỏ ra rất tự tin và háo hức. Đội trưởng Seksan Ratree, người vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp U23 Myanmar, chia sẻ anh rất mong đợi trận đấu sắp tới.
Seksan bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất hào hứng khi sắp có cơ hội đối đầu với U23 Indonesia. Tôi rất vui khi có đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ. Tất cả cầu thủ đều muốn thi đấu dưới sự chứng kiến của nhiều khán giả." Tuy vậy, anh cũng thừa nhận đội cần cải thiện sau kết quả hòa vừa qua.
Cùng quan điểm, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul khẳng định U23 Thái Lan không hề sợ bất kỳ đối thủ nào. Ông nói: "U23 Thái Lan đã vào đến đây, chúng tôi không ngại đối thủ nào. Gặp chủ nhà là điều tốt để chúng tôi tự đánh giá bản thân. Nếu muốn vô địch, chúng tôi phải vượt qua trận đấu này."
Trận bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia hứa hẹn rất hấp dẫn khi cả hai đội đều chưa để thủng lưới bàn nào tại giải. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h ngày 25/7 trên sân Gelora Bung Karno. Với lợi thế sân nhà, U23 Indonesia vẫn được đánh giá cao hơn bởi giới chuyên môn.