Vẫn biết rằng ở hạng cân 48kg nữ vật tự do có rất nhiều đô vật mạnh từng giành thành tích cao tại đấu trường Olympic cũng như thế giới, cơ hội cạnh tranh huy chương của Nguyễn Thị Lụa là cực nhỏ như đánh giá của HLV Đới Đăng Hỷ, người dẫn cô học trò nhỏ sang London nhưng không có gì là không thể. Nhìn vào quá trình tập huấn, chuẩn bị cho Olympic London của Nguyễn Thị Lụa ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy, cô gặp quá nhiều bất lợi, cả chủ quan lẫn khách quan. Nhưng bù lại, theo nhận định chung, Lụa có lợi điểm là thoải mái về mặt tâm lý. Nhìn vào danh sách 19 đô vật ở hạng 48kg, Nguyễn Thị Lụa nằm trong số ít những đô vật có bề dày thành tích khiêm tốn, mới chỉ biết đến nhiều ở khu vực châu Á còn ở tầm thế giới, tấm vé chính thức góp mặt tại Olympic London đã là một kỳ tích đối với cá nhân VĐV này. Có lẽ cũng chính vì thế mà các đối thủ ít biết đến Nguyễn Thị Lụa và áp lực thành tích là gần như không có.
Tuy nhiên, đó đơn thuần cũng chỉ là những phân tích lý thuyết, sự kỳ vọng của BHL cũng như người hâm mộ. Còn thực tế, Nguyễn Thị Lụa có đủ tự tin và bản lĩnh hay không trong lần đầu tiên tranh tài tại một kỳ Olympic thì chỉ bản thân cô mới biết và thể hiện. Hôm nay, Nguyễn Thị Lụa cùng Lê Huỳnh Châu ở môn taekwondo sẽ bước vào thảm đấu với biết bao sự kỳ vọng, ánh mắt dõi theo của lãnh đạo Đoàn TTVN, các HLV, VĐV. Nhưng phía trước là một đối thủ mạnh và chỉ có chiến thắng mời giành được quyền đi tiếp còn không, Nguyễn Thị Lụa sẽ lại bị loại sớm, giống như trường hợp của khá nhiều VĐV khác trong Đoàn TTVN từ đầu Olympic London 2012 đến nay. Tất nhiên tất cả chúng ta không ai mong điều đó xảy ra.
Từ phía BHL đội tuyển vật Việt Nam, HLV Đới Đăng Hỷ cho biết, chúng tôi chỉ cố gắng thắng được trận nào hay trận đó, qua được vòng nào hay vòng đó. Mục tiêu của BHL cũng như Nguyễn Thị Lụa không phải là một sự khiêm tốn thái quá mà dựa trên tình hình thực tế. Ở những cuộc đấu căng thẳng và quyết liệt như đấu trường Olympic thì không nên đề ra những mục tiêu quá to lớn hay xa xôi mà phải biết mình, biết người. Một trận thắng đã là quá tốt với Nguyễn Thị Lụa và biết đâu đấy, khi đã có được sự khởi đầu suôn sẻ thì cô gái sinh tại Quốc Oai (Hà Nội) này sẽ có thể tạo nên bất ngờ.
Theo kết quả bốc thăm vào lúc 16h00 hôm qua giờ London, tức 22h00 giờ Việt Nam, Nguyễn Thị Lụa sẽ chạm trán ĐKVĐ Olympic, Carol Huỳnh. Đây là một đô vật người Canada gốc Việt, sinh năm 1980, dày dạn kinh nghiệm và hiện đang là ĐKVĐ Olympic. Cha mẹ Carol Huỳnh là người Việt, gốc Hoa và hiện đang là ĐKVĐ Olympic. Ở nhánh đấu của Nguyễn Thị Lụa còn có nhà VĐTG năm 2012. Nếu có vượt qua được Carol Huỳnh, Nguyễn Thị Lụa sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Zhuldyz Eshimova (Kazakhstan)/ Vanessa Kaladzinskaya. Sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Đới Đăng Hỷ thừa nhận: “Đây là một nhánh đấu cực kỳ khó khăn vì có cả ĐKVĐ Olympic và ĐKVĐ thế giới nhưng dù gì Lụa cũng phải cố gắng thi đấu hết sức mình”.
![]() |
| Nguyễn Thị Lụa gặp khó khăn lớn khi chạm ĐKVĐ Olympic từ vòng 1. Ảnh: V.S.I |
Tuy nhiên, đó đơn thuần cũng chỉ là những phân tích lý thuyết, sự kỳ vọng của BHL cũng như người hâm mộ. Còn thực tế, Nguyễn Thị Lụa có đủ tự tin và bản lĩnh hay không trong lần đầu tiên tranh tài tại một kỳ Olympic thì chỉ bản thân cô mới biết và thể hiện. Hôm nay, Nguyễn Thị Lụa cùng Lê Huỳnh Châu ở môn taekwondo sẽ bước vào thảm đấu với biết bao sự kỳ vọng, ánh mắt dõi theo của lãnh đạo Đoàn TTVN, các HLV, VĐV. Nhưng phía trước là một đối thủ mạnh và chỉ có chiến thắng mời giành được quyền đi tiếp còn không, Nguyễn Thị Lụa sẽ lại bị loại sớm, giống như trường hợp của khá nhiều VĐV khác trong Đoàn TTVN từ đầu Olympic London 2012 đến nay. Tất nhiên tất cả chúng ta không ai mong điều đó xảy ra.
Từ phía BHL đội tuyển vật Việt Nam, HLV Đới Đăng Hỷ cho biết, chúng tôi chỉ cố gắng thắng được trận nào hay trận đó, qua được vòng nào hay vòng đó. Mục tiêu của BHL cũng như Nguyễn Thị Lụa không phải là một sự khiêm tốn thái quá mà dựa trên tình hình thực tế. Ở những cuộc đấu căng thẳng và quyết liệt như đấu trường Olympic thì không nên đề ra những mục tiêu quá to lớn hay xa xôi mà phải biết mình, biết người. Một trận thắng đã là quá tốt với Nguyễn Thị Lụa và biết đâu đấy, khi đã có được sự khởi đầu suôn sẻ thì cô gái sinh tại Quốc Oai (Hà Nội) này sẽ có thể tạo nên bất ngờ.
Theo kết quả bốc thăm vào lúc 16h00 hôm qua giờ London, tức 22h00 giờ Việt Nam, Nguyễn Thị Lụa sẽ chạm trán ĐKVĐ Olympic, Carol Huỳnh. Đây là một đô vật người Canada gốc Việt, sinh năm 1980, dày dạn kinh nghiệm và hiện đang là ĐKVĐ Olympic. Cha mẹ Carol Huỳnh là người Việt, gốc Hoa và hiện đang là ĐKVĐ Olympic. Ở nhánh đấu của Nguyễn Thị Lụa còn có nhà VĐTG năm 2012. Nếu có vượt qua được Carol Huỳnh, Nguyễn Thị Lụa sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Zhuldyz Eshimova (Kazakhstan)/ Vanessa Kaladzinskaya. Sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Đới Đăng Hỷ thừa nhận: “Đây là một nhánh đấu cực kỳ khó khăn vì có cả ĐKVĐ Olympic và ĐKVĐ thế giới nhưng dù gì Lụa cũng phải cố gắng thi đấu hết sức mình”.
|
Hiền Anh |
00:00 30/11/-0001















