HLV Michael Carrick thừa nhận tổn thương khi bị CĐV MU la ó

03:07 Chủ nhật 11/10/2026

TinTheThao.com.vnHLV Michael Carrick thừa nhận sự tổn thương khi bị cổ động viên nhà la ó sau trận hòa cay đắng 1-1 của Man United trước Tottenham tại vòng đấu mới nhất.

CĐV Man Utd thể hiện sự giận dữ trong trận đấu với Tottenham. Ảnh: EPA/Adam Vaughan.
CĐV Man Utd thể hiện sự giận dữ trong trận đấu với Tottenham. Ảnh: EPA/Adam Vaughan.

Huấn luyện viên trưởng của Manchester United, Michael Carrick, vừa lên tiếng chia sẻ về khoảnh khắc bị chính cổ động viên nhà la ó sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Tottenham Hotspur tại sân Old Trafford.

Khởi đầu mùa giải tồi tệ của "Quỷ đỏ" tiếp tục kéo dài. Hiện tại, họ chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm sau 6 vòng đấu mở màn. Theo thống kê, đây là bước chạy đà thảm hại nhất của nửa đỏ thành Manchester tại giải đấu cao nhất xứ sương mù trong suốt 40 năm qua.

Trận đấu những tưởng đã rẽ sang hướng có lợi cho Man United khi khoảnh khắc rực sáng của Bryan Mbeumo ở phút 73 mang về bàn mở tỷ số. Lợi thế càng nhân đôi khi chỉ ít phút sau, Rodrigo Bentancur của đội khách phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do húc đầu vào Luke Shaw.

Thế nhưng, căn bệnh yếu kém trong khâu quản lý thế trận lại tái phát và Man United đã phải trả giá đắt trong thời gian bù giờ. Dominic Solanke chiến thắng Lisandro Martinez trong pha không chiến, đánh đầu tung lưới thủ thành Senne Lammens – người hoàn toàn bất lực trong nỗ lực cứu thua.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình Match of the Day của đài BBC sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Carrick đã đưa ra góc nhìn thẳng thắn: "Đó là một trận đấu mang nhiều sắc thái. Chúng tôi đã gặp khó khăn ở giai đoạn đầu. Vì một số lý do, toàn đội chơi không được tốt. Các bạn có thể thấy đó là một khoảng thời gian đầy thử thách."

"Nhưng các chàng trai đã bắt nhịp tốt hơn, trong hiệp hai tôi nghĩ chúng tôi đã vượt trội về mọi mặt. Khi đã đưa trận đấu đi đúng hướng và có được vị thế tốt như vậy – chúng tôi lẽ ra phải bảo vệ thành quả đến cùng," thuyền trưởng của Man United tiếc nuối. "Chúng tôi phải biết cách kiểm soát những tình huống đó. Hai bàn thua muộn màng gần đây đã làm tổn thương chúng tôi, và giờ mọi thứ trông rất khác. Đó là thực tế."

Khi được hỏi về việc đội bóng nhập cuộc chậm chạp, Carrick đáp: "Tôi không cho rằng đó là sự thiếu tự tin, nhưng một trận đấu có thể tuột khỏi tầm tay rất nhanh. Chúng tôi đã tìm được đường trở lại và đưa mình vào một vị thế tuyệt vời – việc đánh rơi nó chính là một trong những điều đáng thất vọng nhất."

Đặc biệt, nhắc đến những tiếng la ó trên khán đài vào giờ nghỉ giải lao và cuối trận, vị HLV bộc bạch sự xót xa: "Điều đó thật không mấy dễ chịu, nó làm tôi tổn thương rất nhiều vì tôi thực sự quan tâm đến câu lạc bộ này. Nhưng tôi thấu hiểu sự thất vọng đó, thực tế là như vậy. Chúng tôi cần phải trở lại với thói quen chiến thắng."

Man United sẽ không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn. Họ sẽ tiếp tục ra sân vào giữa tuần này trong cuộc chạm trán Atletico Madrid tại đấu trường Champions League.

Lê Quốc Quân | 03:07 11/10/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục