Đây chắc chắn không phải trận derby hấp dẫn nhất giữa hai đội bóng giàu truyền thống ở thành Milan. Người chiến thắng, Inter, cũng không phải đội chơi hay hơn. Trên phương diện tấn công, một bàn thắng là quá ít so với sự kỳ vọng. Nhưng ở khía cạnh kiểm soát thế trận và phòng ngự, rõ ràng 90 phút ở San Siro đêm qua là đỉnh cao của nhà cựu vô địch Inter trước nhà đương kim vô địch đồng thời là đội bóng tấn công xuất sắc nhất mùa này, Milan.
Những con số thống kê chưa bao giờ biết nói dối. Nhờ một hàng tiền vệ cơ động và giàu sức sống, Milan là đội cầm nhiều bóng hơn, với tỷ lệ 67%. Nhưng chừng đó thời lượng kiểm soát bóng chỉ giúp Rossoneri có được đúng 3 cú sút trúng khung thành Inter. Một con số đáng thất vọng nếu biết rằng dù chỉ cầm bóng ít hơn một nửa thời lượng, “đội khách” cũng đã tung ra tới 4 pha dứt điểm về khung thành Abbiati và 1 trong số đó biến thành bàn thắng quyết định.
![]() |
| Inter đã phòng ngự quá tốt |
Milan đã chơi quá tệ? Không hẳn, bởi họ vẫn nắm được thế trận. Nhưng sở dĩ hàng công của nhà vô địch không còn tung hoành là bởi Inter đã phòng ngự quá khôn ngoan. Giữa vòng vây của gọng kìm Lucio – Samuel, Ibra, người đã ghi 12 bàn cho Milan mùa này, không có lấy một pha dứt điểm đáng chú ý. Còn Pato, kẻ đáng ra phải ngồi dự bị để Robinho vào sân ngay từ đầu, đã khiến Milan đá như chấp người.
Inter là những người chiến thắng và không ai có thể nói họ không xứng đáng. Trong suốt 90 phút đầy rình rập với sức ép kinh khủng, đội quân của Ranieri vẫn trụ vững nhờ sự tỏa sáng của cả hệ thống phòng ngự. Lá khiên chắc chắn được dựng trước khung thành Cesar là tiền đề quan trọng để Inter tung ra nhát kiếm quyết định. Trong những cuộc đối đầu cân não như thế này, kẻ đánh mất sự tỉnh táo sẽ phải trả giá. Milan đã mắc sai lầm và bị trừng phạt. Chỉ cần một cơ hội, Milito, thùng rác vàng 2011, đã mang về bàn thắng quý hơn vàng cho Inter.
![]() |
| Đẳng cấp là mãi mãi |
Chứng kiến cú ra chân của Milito, người ta phải thừa nhận đẳng cấp của một ngôi sao lớn. Inter cũng vậy. Họ có thể gặp khó khăn sau sự ra đi của Mourinho. Nhưng quãng thời gian 4 tháng vừa qua là đủ để Ranieri đánh thức bản năng nơi các học trò, giúp họ định thần và tìm lại sự khát khao. Tất cả đã được thể hiện trong trận Derby della Madonnina lần thứ 276. Một trận đấu mà dấu ấn của Ranieri là vô cùng đậm nét. Ông cũng chứng minh sự tỉnh táo của mình trước Allegri khi không đưa Sneijder vào sân ngay từ đầu. Đó là sự dũng cảm và thực dụng cần thiết trong bối cảnh Inter là kẻ đang phải đuổi theo cái bóng của Milan và Juve.
Một bàn thắng của Milito đã mang về hiệu quả tối đa cho Inter, từ điểm số đến tinh thần. Trên BXH, Nerazzurri chỉ còn kém vị trí thứ tư của Lazio đúng 1 điểm. Nhà cựu vô địch vẫn còn nhiều cơ hội vươn lên áp sát Milan và Juve khi mùa giải còn đến nửa chặng đường phía trước. Với 6 trận thắng liên tiếp, chính Inter chứ không phải ai khác, mới là những người đang có phong độ tốt nhất tại Serie A. Vậy nên, Milan và Juve hãy coi chừng, nhà cựu vô địch đang trở lại…
















