Derby Mặt trời, Roma-Napoli: Hơn cả một cuộc chiến

19:33 Thứ sáu 18/10/2013

(TinTheThao.com.vn) - Đã quá lâu rồi trận derby del Sole (derby Mặt trời) mới lại đáng được chờ đợi đến thế. Roma đang chễm chệ ngôi đầu bảng với 21 điểm, trong khi Napoli xếp ngay phía sau với 1 điểm ít hơn. Đây là cuộc chiến của quá khứ và của cả hiện tại, làm sáng bừng cả bầu trời phương Nam mỗi khi Roma và Napoli bước ra sân.

Họ đều ý thức được lòng tự trọng, danh dự bản thân, và luôn mang vào trận đấu niềm kiêu hãnh tột bậc, muốn đánh bại đối thủ để chứng tỏ được uy quyền. Roma từng mang đến derby Mặt trời những khoảnh khắc tuyệt đẹp như nụ cười hiền hoà của Bruno Conti, những chiến thắng làm các Romanista phát điên lên vì sung sướng. Napoli cũng thế, thời đỉnh cao của họ, Maradona luôn mang đến những thứ gia vị không pha lẫn, rất riêng và đầy hào sảng trong mỗi trận derby.

Derby del Sole đang được mong chờ hơn bao giờ hết. Ảnh: Internet.

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, còn hiện tại thế nào? Cả Roma và Napoli đều lưu giữ được trong mình những thứ tinh hoa đã ăn sâu bám rễ vào tư tưởng của họ suốt chiều dài lịch sử phát triển. Roma hiện tại đang thăng hoa cực độ dưới thời Rudi Garcia. Họ có một khởi đầu ấn tượng nhất trong nhiều năm qua với 7 trận thắng liên tiếp. Bóng đá tấn công vẫn là kim chỉ nam dẫn đường, nhưng đó không phải là thứ bóng đá ngô nghê như thời Enrique hay Zeman, mà Roma giờ đây còn là một tập thể cứng cáp và đầy mạnh mẽ. Họ đang sở hữu hàng công và hàng phòng ngự số 1 Serie A hiện giờ. Mọi con số thống kê đều ngả mũ trước họ.

Napoli thì sao? Walter Mazzarri, vị thuyền trưởng tài danh của họ đã rời khỏi đội bóng, và tưởng như con tàu màu xanh da trời xứ Campania sẽ chông chênh. Nhưng không, họ vẫn đứng vững, mặc kệ sóng xô, kiêu hãnh vươn mình ra đại dương bao la với một vị thuyền trưởng mới, mà kinh nghiệm lẫn chiến tích còn hơn cả Mazzarri. Ông là Benitez, người mang đến những niềm hy vọng mới cho Napoli. Và thực tế, đội bóng này vẫn đang chơi rất hay, dù đã mất đi một loạt các ngôi sao trong những năm vừa qua. Nhưng bù lại, từ số tiền bán đi các ngôi sao như Lavezzi hay Cavani, họ có thể chi tiêu thoải mái và xây dựng nên một đội hình cân bằng hơn.

Derby Mặt trời lần này rất đáng được chờ đợi, vì quá lâu rồi người ta mới được chứng kiến một Roma chơi hay đến thế và một Napoli chững chạc đến thế. Đó sẽ là một trận đấu nảy lửa, mang đậm màu sắc thù hằn như đúng tính chất của các trận derby phương Nam. Chân lý thuộc về kẻ mạnh và chiến thắng chỉ dành cho kẻ bản lĩnh hơn. Một cuộc chiến để phân định quyền lực phương Nam. Hoặc Roma, hoặc Napoli.

Diệp Xưa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục