Thế trận an toàn trong hiệp một
TBN như thường lệ ra quân với thế trận Tiki-Taka quen thuộc, Torres giữ vai trò chủ công trên tuyến đầu, được hỗ trợ bởi Iniesta và Silva từ 2 biên. Những đường chuyền liên kết chặt chẽ các tuyển thủ TBN, đã giúp họ giữ vững trận địa ở khu vực trung tâm, buộc Croatia phải lùi sâu đội hình. Tuy vậy, tốc độ tấn công của TBN chỉ ở mức vừa phải, do đó không áp sát được khu vực cầu môn Croatia. Một vài pha thâm nhập và dứt điểm cận thành của Iniesta, Silva không đủ độ khó để thành bàn. Trung phong Torres tuy uy hiếp khung thành Croatia thường trực nhưng bị đối phương đeo bám sát sạt, nên cũng không có cơ hội nào để thi thố tài năng.
 |
| Croatia đại chiến Tây Ban Nha. Ảnh: Internet. |
Về phía Croatia, từ trên màn hình toàn cảnh, dễ dàng nhận thấy Croatia chơi với đội hình 4-5-1, với 2 tầng phòng thủ dàn hàng ngang, tầng dưới 4 hậu vệ, tầng trên 5 tiền vệ, giữ chặt cự ly phòng thủ, không để lộ bất cứ một khoảng trống nào cho đối thủ chọc khe… Một lần duy nhất, David Silva đón được đường bóng chọc khe thì cú sút lại… quá hiền, không ghi được bàn thắng.
Thỉnh thoảng, Croatia cũng có những đường phản công tốc độ, nhưng nhìn chung, cả 2 bên cùng giữ thế trận thận trọng, không vội bung sức. Nhiều khán giả không tránh khỏi có cảm giác… ”buồn ngủ” hoặc “nhàm chán” trước thế trận nhùng nhằng, không phân cao thấp này. Nhưng làm sao khác hơn được, khi đối thủ của họ là những đội bóng cực kỳ bản lãnh, chỉ cần sơ sẩy một chút là ôm hận ngay tức khắc. Họ “biết mình” và cũng “biết người” lắm vậy.
Hiệp 2 đầy biến ảo
Phút 35 của hiệp một Italia ghi bàn trước Ireland buộc Croatia phải chơi chủ động tấn công hơn, vì nếu hòa thì sẽ bị loại. Nhưng Croatia không vội tấn công. Cuối hiệp một và nửa đầu hiệp hai, họ vẫn chơi kiên thủ với 2 tầng phòng ngự như trước
Điểm khác biệt duy nhất là những pha lên bóng phản công đã nhiều hơn, sắc hơn, và độc hơn. Hai lần thủ môn Casillas của TBN phải thật xuất sắc mới cứu được những bàn thua trông thấy từ các cú dứt điểm hiểm hóc của Rakitic (phút 59) và Perisic (phút 79).
Về phía TBN Tiki-Taka vẫn linh hoạt giữ bóng, kiểm soát trận đấu chặt chẽ, nhưng vẫn không có được cơ hội ghi bàn thắng. Tình thế cả 2 đội vẫn cứ chông chênh như thế cho đến gần cuối trận đấu. Tiếp tục hòa thì Croatia bị loại, nếu Croatia ghi được 1 bàn thắng thì họ sẽ tống tiễn nhà vua TBN về nước. Del Bosque biết, và tất cả mọi người đều biết điều ấy.
Del Bosque và 2 lần thay người “lẩm cẩm”
 |
| Del Bosque với quả lừa ngoạn mục! Ảnh: Internet. |
Phút 60, Del Bosque tiến hành thay người. Ông cho Torres ra nghỉ, vào thay là Jesus Navas. Thật là bất ngờ và khó hiểu với tất cả mọi người. Jesus Navas là cầu thủ chuyên bám biên phải, thường hay có những đường chuyền độc địa từ sát biên vào trung lộ cho trung phong cắm ghi bàn bằng đầu. Tung Navas vào sân mà rút Torres ra, thì Navas sẽ chuyền bóng vào cho ai?
Có thể nói tất cả mọi khán giả cũng như toàn đội Croatia đều chờ đợi lần thay người thứ 2 của TBN để được thấy Llorente hoặc Negredo vào sân hầu kết hợp với Navas để ghi bàn thắng theo kiểu Anh thuần túy kinh điển. Croatia cũng không vội vã dâng lên là vì thế.
Phút 73, Del Bosque cho thay người lần thứ hai thật, nhưng khác với điều mọi người chờ đợi, vào sân thay David Silva lại không phải là Llorente hay Negredo, những trung phong cao to giỏi đánh đầu, mà người vào thay là Fabregas nhỏ con và chơi lùi sâu như một tiền vệ. Anh không chơi vai trò tiền đạo cắm. Không còn Silva để phối hợp nhỏ với Fabregas, Navas thì không có đối tác phù hợp ở trung lộ.
Đến đây thì hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Del Bosque đã già nua, lẩm cẩm, thay người vớ vẩn kiểu gã thợ hàn Ranieri khi xưa, ngay đến HLV Bilic của Croatia chắc cũng nghĩ vậy. Có lẽ ông đã yên tâm về sự an toàn của hậu phương trước cái kiểu thay người ấy của đối phương, nên phút 81 ông tung luôn tiền đạo Eduardo vào sân và xua quân ào lên, quyết ăn tươi nuốt sống đối thủ!
Quả lừa ngoạn mục
Ăn tươi nuốt sống đối thủ đâu chưa thấy, phút 88, Fabregas ở lưng chửng giữa sân bên phía Croatia, bấm một đường bóng độc địa cho Iniesta và Navas phá bẫy việt vị đồng loạt lao xuống, và cú trả bóng ngược lại từ sát biên của Iniesta cho “trung phong bất ngờ” Navas đưa bóng vào lưới, ghi bàn thắng chung cuộc, tiễn Croatia rời khỏi cuộc chơi.
Bàn thắng độc đáo từ 2 cầu thủ vào thay người qua trung gian “tiền đạo trái” Iniesta này cho thấy rõ 2 lần thay người của Del Bosque chính là một quả lừa ngoạn mục, đưa Bilic vào bẫy, dụ cho Croatia mất cảnh giác và yên tâm xông lên. Quả lừa này cũng cho thấy Del Bosque quả thật là một HLV cao thủ, lão luyện và vô cùng tinh quái.
May cho ông. Nếu không có bàn thắng chung cuộc ấy, thì nào ai biết được hai lần thay người đó là một cái bẫy tuyệt tác. Và nếu chẳng may TBN dính một bàn thua khiến bị loại, thì trăm tội sẽ đổ hết lên đầu ông với cái tội “thay người vớ vẩn”. Lúc ấy, không tránh được búa rìu thế gian sẽ kết luận: “Thay Torres ra, chơi không tiền đạo là… tự sát!” vậy!
Giữa thành công và thất bại, giữa kỳ nhân và quái nhân, ranh giới thật mỏng manh lắm thay.
(Bạn đọc: Đông Hưng)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001