Chia sẻ với tờ Sky Sports, HLV của Tottenham thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi đã bị áp đảo về mặt thể chất, nhưng thực tế là chúng tôi đã tiên liệu được điều này từ trước khi trận đấu bắt đầu."
"Đội bóng chưa sẵn sàng cho các tình huống tranh chấp trực diện. Chúng tôi đã mắc rất nhiều lỗi trong việc lựa chọn thời điểm gây áp lực, đặc biệt là trường hợp của Mikey Moore khi đối đầu với trung vệ lệch trái của đối phương."
Ông tiếp tục phân tích: "Rất nhiều lần chúng tôi ập vào chậm một nhịp, và sau đó lại để thua trong quá nhiều pha tranh chấp tay đôi để có thể duy trì thế trận sòng phẳng với Brentford. Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó; tôi xin lỗi vì thất bại này."
Dù thua 0-2 ngay trận ra quân, De Zerbi vẫn nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình mới: "Tôi biết đội bóng cần phải cải thiện về nền tảng thể lực và khả năng tổ chức, bởi đội hình hiện tại có rất nhiều cầu thủ mới. Nhưng đây mới là trận đấu đầu tiên, nó là một phần trong tiến trình phát triển của chúng tôi."
"Trước trận đấu, chúng tôi hiểu rằng với một tập thể gồm nhiều tân binh, để thực sự trở thành một khối thống nhất, cần có hai yếu tố: 'linh hồn' và 'phong cách chơi bóng'. Hôm nay, tôi tin rằng các cầu thủ đã thể hiện được cái hồn của đội bóng, nhưng cuối cùng, chúng tôi lại không chiến đấu đúng cách trong các pha tranh chấp."
"Brentford là một trong những đội bóng đáng gờm nhất Ngoại hạng Anh ở khía cạnh này. Một chiến thắng xứng đáng cho họ."













